“Có một Quảng Bình như thế” – Thơ: Phạm Cao Phong

Ngày đăng: 05:47 20/05/2025 Lượt xem: 22

CÓ MỘT QUẢNG BÌNH NHƯ THẾ!

Quảng Bình ơi! Bao đời nay vẫn thế!
“Viên kim cương” xanh lọt ở giữa miền Trung
Mà sừng sững giữa mạch ngầm lịch sử
Thế tựa Trường Sơn kiêu hãnh, điệp trùng.
 
Giáp Hà Tĩnh, giáp Lào và Quảng Trị
Biển Đông xanh đầy nắng gió ban mai
Níu chân người với biển chiều Nhật Lệ
Ngắm hoàng hôn trên đồi cát chạy dài.
 
Nơi ta về với "Vương quốc hang động"
Ký ức mê hồn đẹp nhất hành tinh
“Phong Nha - Kẻ Bàng” tạo miền Di sản
Ưu ái giành cho chỉ có Quảng Bình.
 
Như cung điện ẩn dấu mình trong núi
“Động Thiên Đường” tuyệt mỹ khỏi chê
“Sơn Đoòng tự nhiên” lớn nhất thế giới
Chốn hang sâu chẳng kịp nhớ lối về!
 
Thì vẫn có một Quảng Bình như thế!
Huyễn hoặc diệu kỳ trong cảnh sắc thiên nhiên
Bao phong trần vẫn giữ nguyên bản sắc
Nơi giao thoa, hội tụ giữa ba miền.
 
Có một Quảng Bình đêm thương, ngày nhớ
Đến được rồi, vương vấn phải lòng yêu
Để trải nghiệm bao điều chưa hiểu hết
Rồi khát khao cho một chiếc hôn nhiều.
 
Một Quảng Bình: bình dị mà kiêu hãnh
Mà lắng sâu, mà cuốn hút tình đời
Mà tiếc nuối hẹn ngày quay trở lại
Bởi yêu người lắm đó, Quảng Bình ơi!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16/5/2025
Phạm Cao Phong.
Ủy viên BCH Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan