Nhớ mái Trường xưa, biết mấy tự hào - Thơ: Nguyễn Hữu Dụ

Ngày đăng: 03:44 21/05/2025 Lượt xem: 25
NHỚ MÁI TRƯỜNG XƯA BIẾT MẤY TỰ HÀO
                        
 
                            
 
Tạm biệt học đường – Mái trường xưa
Cùng phấn trắng, bảng đen, sách vở
Cùng bạn học với nhiều dang dở
Xếp bút nghiên, chúng tôi lên đường
 
Chúng tôi đi khắp các chiến trường
Không kịp về từ biệt mẹ, con đi
Hôn vội em trước lúc chia ly
Chỉ kịp hẹn: “Anh ơi! Em đợi…”
 
Tuần trăng mật nước mắt đầy vơi
Vội bế con vừa tròn giấc ngủ
Vẫn âm vang những lời mẹ ru…
Chia xa nơi bến nước quê nhà
 
Chúng tôi vào với miền Nam xa
Thơm hương tràm, bài vọng cổ xưa
Bến tre xanh, xanh mát bóng dừa
Mênh mông miền Tây vàng sóng lúa
 
Xe vượt Trường Sơn qua bão lửa
Quân đi trùng điệp những binh đoàn
Miền Đông anh dũng dạ kiên gan
Miền Trung ơi! Có chúng tôi đây
 
Lính bộ binh chiến đấu đêm ngày
Lính công binh mở đường dẫn lối
Lính thông tin truyền tin sớm tối
Hậu phương chuyển tiếp những chuyến hàng
 
Lính đặc công xuất thần bóng dáng
Cùng tấn công với lính xe tăng
Lính pháo binh hợp đồng – Chiến thắng
Bệnh viện dã chiến chăm sóc thương binh
 
Không có mặt những bạn đã hy sinh
Tuổi xuân gửi lại ở chiến trường
Dáng hình anh sáng đẹp một tấm gương
Học viện, bạn bè mãi mãi không quên
 
Quê hương ơi? Đất nước sáng bừng lên
Chiến thắng rồi con lại về với mẹ
Như ngày nào vẫn còn rất trẻ
Lại bút nghiên cắp sách đến trường
 
Về đồng đất một nắng hai sương
Về với khát vọng xây cuộc sống
Vẫn tiếp bước cuộc hành quân sôi động
Niềm vui và cảm xúc dâng trào
 
Thăm mái trường xưa biết mấy tự hào
Nơi ươm trồng những tài năng đất nước
Nơi xây dựng những lâu đài mong ước
Cho cuộc sống vui đẹp những bài ca
 
Con về đây dâng mẹ những đoá hoa
Với niềm tin yêu và nỗi nhớ
Mãi mãi trong tim chẳng phai mờ
Nơi cuộc đời giữ trọn niềm tin.
 
               
Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025
 
                                   Nguyễn Hữu Dụ
  Cựu sinh viên của Học Viện Nông nghiệp - Khoá 6 (1961 – 1965)
Nguyên Trung tá Trung đoàn trưởng Trung đoàn 49 – Sư đoàn 471
          Hội viên Hội Văn học – Nghệ thuật Trường Sơn


tin tức liên quan