Giới thiệu chùm tác phẩm – Thơ của Nhà giáo Lê Thị Hương. Ứng viên gia nhập Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 10:39 06/07/2025 Lượt xem: 24

Giới thiệu chùm tác phẩm – Thơ của Nhà giáo Lê Thị Hương.
Ứng viên gia nhập Hội VHNT Trường Sơn                                    

 
HOÀNG HÔN TRẮNG
 (Viết cho ngày kỉ niệm TBLS)

Hoàng hôn trắng năm xa còn thấm đẫm
Giọt máu đào vùi tiếng nấc ngày qua
Cha nằm lại chiến trường thời chống Mĩ
Gió Trường Sơn lồng lộng tuổi xuân thì
 
Con vừa ướm đủ ba tuần thai nghén
Mẹ nhận tin cha tử trận nơi xa
Buổi bình minh sao bóng đêm như đã
Bủa vây buồn...
Ngôi nhà lạnh tiếng mưa.
 
Nỗi đau đi qua sao thấy như vừa
Mới chớm thôi lại vọng về dữ dội
Ngày báo tử cha
Mẹ ngập vùi trên gối
Dòng lệ nhòa
Dữ dội tiếng mưa chan.
 
Tấm áo chằng vai vá những nhọc nhằn
Cả nội và mẹ đều muộn mằn thương nhớ
Mái đầu xanh bên mái đầu bạc úa
Hai người đàn bà như tựa một niềm tin.
 
Con đã lớn lên trong ánh mắt mượt mềm
Vòng tay nội và mẹ đã gieo nên ấm áp
Dù thiếu vắng hơi cha có thể làm con ngạt
Nhưng vẫn đủ dày che năm tháng phong ba
 
Mẹ đã nuôi con
 Ươm hy vọng nở hoa
Những kí ức về cha cứ đậm dần trên dấu nhớ
Hành trang của con là mùa cúc quỳ rộ nở
Bên di ảnh cuộc đời cha...
Đồng vọng mãi tiếng thơ.
 
Con luôn nghĩ về hoàng hôn trắng năm xưa
 

KHÚC MIỀN TRUNG.
 
Về với gió
Nắng nồm chan mắt hạ
Khúc miền Trung
Thương Mạ (*) cạn đồng sâu
Mưa lũ quét ngạt trời như đổ lệ
Cát xoáy mù cứ mặc kệ người đau.
 
Thương cái gió cũng ngạt mùa thoi thóp
Phía chân ngày vai Mạ trĩu chợ chiều
Giờ ngập trắng lối về mờ mịt hết
Chặng đường xa...
Dáng Mạ lội liêu xiêu.
 
Miền Trung ơi ! Khúc ruột mềm kỳ tích
Một thời hoa nhuộm thắm máu cha anh
Từng tấc đất gói ôm bao hài cốt
Chẳng vẹn lành nhưng đọng nét xuân xanh .
 
Xin hãy để gót mùa qua lặng lẽ
Đừng đạp lên đau nhói những cơn triều
Bão tố đừng đày thêm gầy dáng Mạ
Đừng tặng người ha hả lũ cười reo.
------------------------

(*) Mạ (Mẹ)
 
NỖI ĐAU DA CAM
 
Đất nước đang mùa loa kèn trắng anh ơi!
Ngày anh ra trận em nghẹn lời tim nấc
Bầu trời xanh chao nghiêng khoảnh khắc
Đâu hẹn được ngày về...
Phơi hạnh phúc vào mơ.
 
Cả trời quê phủ kín mây mờ
Những bàn tay đan bàn tay xiết chặt
Nắng gắt gao táp nỗi buồn chèn chật
Lòng người...
Đồng vọng tiếng bước chân...
 
Chiến tranh qua lâu rồi sao vẫn nặng dư âm
Nhìn các con mắt rạc rời chới với
Em lặng lẽ toan lo với gánh đời lầy lội
Anh bối rối nhìn như mắc lỗi với trời.
 
Con chúng ta không lành lặn như người
Đưa câm điếc, đứa hình hài khiếm khuyết
Đứa khóc, đứa cười, đứa nằm ăn la liệt
Nhìn chúng vô hồn vương cái bóng nghiệt oan
 

Nhà Giáo Lê Thị Hương
Số nhà 15A - QL1A - thôn Ngưu Trung, xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hoá
Điện thoại:   0915967378

 
tin tức liên quan