Thơ mùa tri ân của Lê Trung Khiên
Tháng 7 “ mùa tri ân”, mỗi người lính không quên đồng đội đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Xin trân trọng gửi đến bạn đọc hai bài thơ hướng về ngày 27/7 - ngày Thương binh Liệt sỹ
NHỮNG NGỌN NẾN TRI ÂN
Lung linh những ngọn nến
Trên ngôi mộ tuổi xanh
Bởi đi qua chiến tranh
Các anh cứ trẻ mãi
Nghĩa trang đêm tháng bảy
Dòng người đến tri ân
Những ngôi mộ- hàng quân
Lung linh những ngọn nến
Mỗi năm, tháng bảy đến
Nhớ một lần viếng thăm
Bên đồng đội thì thầm
Đường Trường Sơn năm đó
Bom rải thảm, tọa độ
Trọng điểm, suối Trạ Ang
Ngược dòng từng phuy xăng
Nước suối hòa màu đỏ
Nhớ lại thời hoa lửa
Nhớ đồng đội hy sinh
Đất nước đã thanh bình
Đang nở hoa kết trái
Nghĩa trang, đêm tháng bảy
Những ngọn nến lung linh
Như hiện lên bóng hình
Đồng đội tôi hội tụ
Những ngọn nến lung linh tại NTLSQG Trường Sơn
7/2025
NỖI ĐAU VỊ XUYÊN
Hà Giang, về với Vị Xuyên
Mười năm trận chiến, không quên những ngày
Pháo gầm, địch bắn giăng dày
Biên cương thấm máu chất đầy thương đau
Từ nơi biên giới tuyến đầu
“ Sống chết bám đá” cùng nhau giữ tròn (1)
Giữ từng thước đất quê hương
Suốt chiều dài dải biên cương đất này
“ Lò vôi thế kỷ” ai hay? (2)
Những triền núi đạn pháo bày xót đau
Biết bao trận đánh đối đầu
Bao nhiêu chiến sỹ rừng sâu thân vùi
Nỗi đau còn đó chưa nguôi
Các anh nằm lại khắp nơi núi rừng
Đã đi qua một chặng đường
Nỗi niềm mong những vết thương mau lành
Đồng đội vẫn ở bên anh
Nghĩa trang đất mẹ yên bình Vị Xuyên
Mười năm trận chiến chưa quên
Các anh ngã xuống vùng biên xanh màu
Tìm kiếm hài cốt LS tại núi đá Vị Xuyên
Tháng 7/2024
Lê Trung Khiên
Chủ tịch Chi hội VHNT TS Thanh Hóa