GIAO LƯU THI CA CÙNG HỘI VHNT TRƯỜNG SƠN
Thứ hai - 04/08/2025 21:43
Nguyệt Vũ
Ngày 3/8/2025 theo lời mời của Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam, đoàn nhà văn gồm 12 nhà văn, nhà thơ của Hội nhà văn Hà Nội do Chủ tịch Trần Gia Thái dẫn đầu đã đến giao lưu thi ca với các trại viên trại viết văn lần thứ 3 của Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam. Buổi giao lưu đã diễn ra đầm ấm nhiệt thành tại Hội trường Trung tâm Bảo trợ xã hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam (xã Yên Xuân-Hà Nội)
Về phía Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam có: Nhà báo, Nhà văn Phạm Thành Long - Chủ tịch Hội cùng đồng chí nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hữu Quý Phó Chủ tịch, các Ủy viên BCH và 68 hội viên là những nhà văn, nhà thơ của Hội tham gia.
Hội nhà văn Hà Nội có các nhà thơ, nhà văn Trần Gia Thái, Nguyễn Thị Mai, Trần Nhương, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyệt Vũ, Đặng Việt Thuỷ, Trần Trọng Giá, Trần Khánh Toàn, Lê Đức Nghinh, Hạnh Mai, Cù thị Loan, Nguyễn Nha Cao cùng giao lưu với các trại viên.
Nhà văn Trần Gia Thái – Chủ tịch Hội NV Hà Nội phát biểu giao lưu
Đây là Trại viết văn lần thứ 3 của Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam được tổ chức bài bản và quy củ. Kinh phí do các Hội viên tham gia trại viết đóng góp cùng với việc vận động xã hội hoá của Hội. Các sáng tác được trình diễn trong buổi giao lưu phần lớn là các sáng tác do các Hội viên sáng tác trong thời gian tham gia trại viết với sự tuyển chọn và giới thiệu của MC, nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hữu Quý. Các tác phẩm chủ yếu viết về bộ đội Trường Sơn, lòng yêu nước, sự hy sinh của những người lính cụ Hồ trong chiến tranh, các bà mẹ Việt Nam và những người vợ lính để bảo vệ nền độc lập tự do cho Tổ quốc. Các trại viên đều là những người đã từng mặc áo lính nên chất lính trong các tác phẩm đều được thể hiện sắc nét và chân thực qua các cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ và cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới năm 1979.
Nhà thơ Nguyễn Thị Mai và Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý
Các nhà văn nhà thơ Hà Nội cũng tham gia các tiết mục rất sôi động. Nhà thơ Nguyễn Thị Mai đã giới thiệu các nhà văn Hà Nội và Chủ tịch Trần Gia Thái đã có đôi lời phát biểu về cuộc giao lưu này. Mở đầu là tiết mục văn nghệ của nhà văn Trần Khánh Toàn với ca khúc Hành khúc ngày và đêm đã làm hội trường sôi động hẳn lên bởi sự tham gia của hầu hết các nhà văn trong hội trường cùng tiếng vỗ tay theo giai điệu của bản nhạc. Nhà thơTrần Trọng Giá với tác phẩm Trở lại Vị Xuyên. Nhà thơ Lê Đức Nghinh với tác phẩm Thăm lại hang Tám cô. Nhà thơ Nguyệt Vũ với tác phẩm Đêm biên phòng viết nhân chuyến đi công tác tại các đồn biên phòng tỉnh Hà Giang và Đời không hò hẹn. Nhà thơ Hạnh Mai với tác phẩm Đôi bạn, nhạc sỹ Nha Cao với ca khúc Ánh mắt nụ cười và nhà thơ Cù Thị Loan với tác phẩm Tháng 7 về với Hà Giang.
.jpg)
10h đêm đoàn nhà văn Hà Nội lên xe trở về Hà nội kết thúc buổi giao lưu văn học đầy ấn tượng cùng các trại viên trại viết văn lần thứ 3 của Hội VHNT Trường Sơn.
Xin cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam, đặc biệt là Chủ tịch Phạm Thành Long và Phó chủ tịch Nguyễn Hữu Quý cho hoạt động giao lưu văn chương đầy ý nghĩa này.
(Phạm Sinh st Theo nhavanhanoi Online)