“Đêm Trường Sơn” – Thơ: Hoàng Thụy Vân
Ngày đăng:
06:38 25/08/2025
Lượt xem:
23
---------------------
ĐÊM TRƯỜNG SƠN
Đêm về trời tối như bưng
Một tăng, một võng giữa rừng mênh mang
Giun ca, dế cũng ngân vang
Nước đùa với đá rộn ràng dưới khe
Cuối xuân sắp chuyển sang hè
Giữa Trường Sơn cảnh làng quê nhớ thầm
Sáu năm sống giữa rừng xanh
Rau rừng, nước suối mà lòng vẫn vui
Diệt giặc Mỹ, chí không lùi
Ngày đêm mong thắng lợi nơi chiến trường
Đêm sương bóng tối mịt mùng
Mưa rơi thánh thót giữa rừng vẫn vui
Thiếu trăng dạ chẳng bùi ngùi
Ngày mai trời sáng hẳn trời đẹp hơn.
22/8/2025.
Hoàng Thụy Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
ĐT:0818862080
tin tức liên quan