“Dạo phố thu Hà Nội” – Thơ: Trần Đình Nam, Ninh Bình
Ngày đăng:
08:49 26/08/2025
Lượt xem:
16
---------------------
DẠO PHỐ THU HÀ NỘI
Muốn dạo mãi những con đường Hà Nội
Thu đang về phố rợp bóng cờ bay
Bao gương mặt rạng ngời, bao trái tim lửa cháy
Máu Lạc Hồng ... ngất ngây, ngất ngây..
Như thu nào "cờ bay, lòng cũng bay"
Nền Cộng hoà "người hát, đường cũng hát"
Gió Quảng trường vẫn như xưa dào dạt
Hội non sông náo nức triệu tấm lòng
Ngắm những đoàn quân đội ngũ điệp trùng
Sao nhớ thế cả một trời gian khổ
Chân đất đầu trần viết Điện Biên lịch sử
Xẻ Trường Sơn thống nhất nước non nhà
Nghe hào hùng rộn rã những bài ca
"Hành quân xa" cùng nhau "Hò kéo pháo"
Khúc tráng ca Thạch hãn dòng sông máu,
Để "Tiến về Sài Gòn giải phóng Thành đô"
Tám mươi năm giữ và dụng cơ đồ
Thăng Long mãi tụ hồn thiêng sông núi
Trí tuệ, tâm hồn như trời thu vời vợi
Dũng mãnh, hào hoa, mềm mại dải sông Hồng
Đi... Lại đi ...đường "rực rỡ chiến công"
Những Âu Cơ, Lạc Long, Cổ ngư, Cầu Giấy...
Thèm tiếng leng keng tàu điện đông ngày ấy
Xao xác lá vàng con đường tuổi thơ ngây.
Đi mãi rồi lặng lẽ tới nơi đây
Hồ Gươm phẳng trời mây in bóng nước
Hồn sông núi tự bốn nghìn năm trước
Lắng trong lòng Hà Nội sớm thu nay.
Trần Đình Nam
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan