“Thắm mãi nghĩa tình” – Thơ: Đậu Trung Thành

Ngày đăng: 06:28 28/08/2025 Lượt xem: 121
---------------------

THẮM MÃI NGHĨA TÌNH
 
  Đêm Trường Sơn nghiêng ché rượu cần
Em mềm mại gửi duyên theo nhịp trống
Trăng thượng tuần treo lưng trời cánh võng
Núi rừng say theo điệu Lăm vông.
 
  Soi mắt em gặp lại những tháng năm
Trường Sơn oằn mình vượt lên bom đạn
Hạt muối mùa mưa, thuỷ chung tình bạn
Mở con đường chiến thắng quang vinh.
 
  Mặt trời lên ta cùng đón bình minh
Nơi trận địa xưa nay anh vẫn đứng
Giữ cửa ngõ vững vàng dáng lính
Đất nước mạnh giàu, Lào-Việt đi lên.
 
  Đêm Trường Sơn rừng núi ngấm mùi men
Con suối Sê Pôn gửi tình về hai phía
Cho Đông và Tây thấm sâu tình nghĩa
Cửu Long-Hồng Hà thơ Bác vút bay xa./.
                                 

Đà Nẵng, 8/2025.
Đậu Trung Thành
(Hội viên Chi hội VHNT Trường Sơn TP Đà Nẵng).

 
tin tức liên quan