“Thu Hà Nội” – Thơ: Nguyễn Phương Nga

Ngày đăng: 11:22 29/08/2025 Lượt xem: 110
---------------------

THU HÀ NỘI
 
Mùa thu đã về trời đẹp trong xanh
Cả thành phố như bức tranh đẹp lạ.!
Chúng mình bên nhau sáu mươi năm vui quá!
Cờ đỏ sao vàng rực rỡ thủ đô
Mùa thu về nắng nhẹ, gió đung đưa
Hoa Cúc rộ khoe vàng trên đường phố!
Ta yêu lắm một mùa thu đáng nhớ!
 Một Mùa thu, đất nước tuổi tám mươi!
Cờ hoa giăng rực rỡ khắp mọi nơi
Phố xá tưng bừng, lòng người rạo rực
Yêu mùa thu Tổ quốc của chúng tôi!
 

Nguyễn Phương Nga
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan