“Con đi tìm cha” – Thơ: Hà Kim Quy (Hà Thị Cúc) – Ninh Bình
    
    
        
             Ngày đăng:
            07:35 12/09/2025
Ngày đăng:
            07:35 12/09/2025
        
             Lượt xem:
            165
Lượt xem:
            165
        
     
    
        
	------------------------
	
	CON ĐI TÌM CHA
	(Kính tặng chị TL)
	 
	Con đến được Trường Sơn rồi mẹ ơi
	Nơi mẹ mơ một đời chưa tới được
	Nghi ngút khói hương, bạt ngàn mộ chí
	Mắt con cay nhoà sương khói lẫn dòng tên
	 
	Từng hàng thẳng đều như chuẩn bị hành quân
	Mỗi bình minh thành sao mai sáng chói
	Cha nằm đâu giữa nghìn tên đồng đội
	Con bỗng hoang mang, hy vọng tắt dần...
	 
	Mỗi dòng tên kể về một quê hương
	Bao dòng tên bấy nhiêu nhà mong gặp
	Mỏi mắt chờ cha, lệ mẹ khô thành đá
	Đau đáu một đời, tim quặn thắt, héo hon
	 
	Gọi tên cha giữa rừng núi Trường Sơn
	Đất uy linh vọng hồn thiêng sông núi
	Đồng đội cha tuổi xuân còn nguyên đó
	Con, tóc bạc rồi, chưa tìm được mộ cha!
	 
	Bao nỗi tủi hờn, bao nỗi xót xa
	Con bật khóc thương phận mình côi cút
	Giữa lặng phắc rừng xanh, một nhành cây vẫy gọi
	Linh cảm mách rằng: cha đã nhận ra con!                                       
	.jpg) Hà Kim Quy
	Hà Kim Quy
	Hội viên Hội VHNT Trường Sơn 
	  
     
    
 
tin tức liên quan