“Hà Nội với mùa Thu lịch sử” – Thơ: Phạm Cao Phong

Ngày đăng: 07:47 12/09/2025 Lượt xem: 17
HÀ NỘI VỚI MÙA THU LỊCH SỬ
 
Từ Tân Trào
Đến Ba Đình lịch sử
Bác Hồ về
Đất nước được khai sinh
Dân tộc Việt Nam
Tự khẳng định chính mình!
 
80 năm!
Từ mùa thu lịch sử
Đất nước trải qua bao cuộc chiến tranh
Chất đầy cam go, gian khổ
Bao máu xương đổ xuống
Đất trời mãi lưu danh!
 
80 năm!
Từ mùa thu lịch sử
Rưng rưng hai tiếng: “Đồng bào!”
Theo dòng chảy ký ức
Ngọn lửa sáng tự hào
Cứ bừng cháy trong tim
Của mỗi người con đất Việt
Tổ quốc là trên hết!
Là lương tâm của thời đại Bác Hồ!
 
80 năm!
Vì Độc lập – Tự do!
40 năm!
Trên hành trình đổi mới
Cùng chung sức, đồng lòng đi tới
Việt Nam đã tiến những bước dài
Thoả lòng bao mong đợi
Những hoài bão, ước mơ
Là chân lý cuộc đời!
 
80 năm!
Cả dân tộc chuyển mình
Rợp đỏ cờ tung bay
Khắp nẻo phố phường Hà Nội
Hồn mê say trong nắng Ba Đình
Ngàn năm hào khí ngút trời Thăng Long
Rầm rập những bước chân
Vang nhịp Khúc quân hành
Bản hùng ca chiến thắng
Chan chứa tình yêu thương!
 
80 năm!
Sẽ còn dư âm mãi
Mùa thu đi
Rồi mùa thu trở lại
100 năm!
Là tất cả sự tuyệt vời
Sẽ là sự bất tử của muôn đời
 
Trước thềm kỷ nguyên mới
Vươn mình kiến tạo tương lai
Đất nước phát triển mạnh giàu
Mãi bền lâu hạnh phúc
Kiêu hãnh niềm vinh quang thúc giục
Ôi Việt Nam!
Vì khát vọng hùng cường
Tươi sáng những mùa xuân!
 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02/9/2025
Phạm Cao Phong
Ủy viên BCH Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan