Tổ quốc là đây- Biển đảo ơi... Chùm thơ: Nguyễn Hữu Dụ
Ngày đăng:
03:58 18/09/2025
Lượt xem:
9
TỔ QUỐC LÀ ĐÂY – BIỂN ĐẢO ƠI!
Mênh mông đảo nổi, nối đảo chìm
Xa khuất chân trời mỏi cánh chim
Hoàng Sa, Trường Sa tình đất nước
Chung một cội nguồn nhịp trái tim
Sóng vỗ khôn cùng xa bờ cõi
Vững vàng tay súng một niềm tin
Theo cha xuống biển thời lập quốc (1)
Giang Sơn gấm vóc quyết giữ gìn.
-----------------
* Chú thích:
(1): Truyền thuyết về thời Hùng Vương 50 người con
theo cha là Lạc Long Quân xuống biển lập quốc.
Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2025
MƯA ĐỎ TRÊN THÀNH CỔ
Cảm xúc khi xem phim Mưa Đỏ
Mưa Đỏ rơi rơi trên phố cổ
Sông ơi! Thạch Hãn những chuyến đò
Đêm ngày bom đạn vang khắp chốn
Chiến sỹ xông lên dưới bóng cờ
Từ các miền quê họ gặp nhau
Cùng chung tiểu đội vượt thương đau
Có người ngã xuống, người xốc tới
Vượt qua lửa đạn ngẩng cao đầu
Tám mốt ngày đêm Quảng Trị ơi!
Không tính từng giờ dưới bom rơi
Dọc ngang chiến lũy tìm quân giặc
Giữ từng tấc đất, giữ từng nơi
Bức tranh anh vẽ trong khói súng
Vũ điệu cuộc đời đứng hiên ngang
Khúc hát miền quê trên sông nước
Dáng đứng Việt Nam dáng tấn công
Đò đưa chở chiến sỹ qua sông
Em hẹn chờ anh để trong lòng
Đến ngày chiến thắng tan quân giặc
Vắng bóng anh về với quê hương
Các anh vẫn đứng bên Thạch Hãn
Mưa Đỏ vẫn rơi biết bao lần
Tổ quốc ngàn đời còn ghi nhớ
Tuổi xuân dâng hiến giữ giang san
Thạch Hãn chảy trong dòng lịch sử
Thành Cổ anh nằm tiếng mẹ ru
Mưa Đỏ còn đây tình đất nước
Tấm gương sáng mãi với Thiên thu.
Hà Nội, ngày 6 tháng 9 năm 2025
Nguyễn Hữu Dụ
Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn
tin tức liên quan