Đồng đội Trường Sơn... Chùm thơ: Ngô Chí Cao

Ngày đăng: 03:00 05/10/2025 Lượt xem: 87
    ĐỒNG ĐỘI TRƯỜNG SƠN


 
             Ánh trăng vàng tươi như mật
             Rơi rơi trên lá mắt cười
             Nhớ xưa tháng ngày dịu vợi
             Xuân xanh cái tuổi đôi mươi
 
Trường Sơn một thời xa ngái
Bên nhau cánh võng đêm dài
Đạn bom cày lên sới lại
Gian nan nếm mật nằm gai.
 
           Máu đổ, bám đường thông tuyến
           Nắm cơm, nửa bát rau rừng
           Nhường nhau bữa chiều bữa sáng
           Giấu đi giọt lệ sau lưng.
 
Giao mùa nắng lắm mưa nhiều
Thơm mùi hương con gái
Gió đưa lẫn với hương rừng
Nhớ hoài và còn nhớ mãi.
 
           Trường Sơn ngày ấy bây giờ
           Đồng đội ai còn, ai mất?
           Gặp mặt ôm nhau thật chặt
           Biết rằng năm tháng xa xăm..!


 
        MẸ CHỜ
 
Đêm khuya ngồi bậu cửa
Mẹ đếm tiếng lá rơi
Chờ tin con mòn mỏi
Biết bao giờ con ơi ?
 
        Trường Sơn núi điệp trùng 
        Rừng sâu, bao suối khe
        Con ở đâu...? Con ơi.. ?
        Hồn thiêng về với Mẹ.
 
Đường con đi mây biếc
Mẹ nghe tiếng gió reo
Âm dương luôn cách biệt
Biết nẻo đâu mà tìm.
 
        Nghĩa trang chiều tháng bảy
        Hàng mộ chưa có tên
        Mẹ thắp hương, đứng lặng
        Nhìn vòng khói bay lên.
 
Vi tổ quốc hy sinh
Con của Mẹ đã chọn
Cao cả và quang vinh..!

 
            Ngô Chí Cao
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan