Trở lại sông Đà - Thơ: Nguyễn Sơn Hải
Ngày đăng:
08:34 07/10/2025
Lượt xem:
59
TRỞ LẠI SÔNG ĐÀ
Bốn lăm năm lại sông Đà
Ngắm kênh xanh biếc bao la mây trời
Đâu Phố Đúng, xóm Máy ơi
Nhịp chày giã nước* ngó trời trông mưa
Đâu nơi xóm Sỏi ngày xưa
Bây giờ phố xá như mơ giữa đời
Nhìn tầng cao cuốn mây trời
Khu "Chuyên gia" vẫn ở nơi sườn đồi
Cầu qua sông cũng sinh sôi
Từ Phà xưa đã tách rời làm ba
Hàng ngày nhộn nhịp xe qua
Cầu bê tông vượt sông Đà giao thương
Qua cầu rẽ lối sang đường
Quỳnh Lâm Rùa lớn ẩn nương bao đời
Nay Hồ chẳng thấy nữa rồi
Cao tầng, phố mới nghiêng soi sông Đà
Ai từ Chăm Mát đi ra
Dốc Cun đi xuống cùng qua Sủ Ngòi
Cầu Đen, Cầu Trắng, lò vôi
Này thành giao tuyến khắp nơi phố, rừng
Hôm nay Phố núi thành Phường
Chủ trương hội nhập con đường đi lên
Bốn nhăm năm mới lại lên
Bức tranh nhân tạo thiên nhiên hào hùng
Hồ kênh, phố núi tương phùng
Dòng sông, Phố xá sánh cùng trời mây.
(*)người Mường nhờ nước giã gạo, thường cả ngày mới được 1 mẻ gạo từ thóc.
Nguyễn Sơn Hải
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan