Trường Hùng Vương thân yêu - Thơ: Phan Vĩnh Điển

Ngày đăng: 09:55 09/10/2025 Lượt xem: 68
TRƯỜNG HÙNG VƯƠNG THÂN YÊU
                 Tiến tới Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập
                    Trường cấp III Hùng Vương Phú Thọ

 
Trường tôi ra đời từ ngày cách mạng
Trên quê hương đất tổ vua Hùng
Tám mươi năm rạng danh tên tuổi
Đào tạo bao lớp người đức độ, tài năng
 
Trường tôi mái ngói đỏ tươi
Cây xanh hoa lá, sáng ngời sắc Xuân
Sân trường tràn tiếng ve ngân
Hoa phượng đỏ thắm, trong ngần tiếng ca…
 
Bao nhiêu thế hệ đi qua
Trải qua gian khổ, mưa sa đại ngàn
Có người nổi tiếng Trường Sơn
Đội xe không kính* vượt ngàn gian nguy
 
Nhiều người vì nước hy sinh
Để lại tên mình, cùng nỗi nhớ thương
Bài thơ “Đi học”** vấn vương
Đi vào trang sách, mái trường thân yêu
 
Có nơi trên các giảng đường
Nhiều giáo sư trẻ***, học trường Hùng Vương
Tự hào trường cũ quê hương
Ra sức luyện rèn, hướng tới tương lai
 
Tám mươi năm, chặng đường dài
Thầy trò cùng vượt chông gai, trưởng thành
Ngày đêm chăm học, chuyên hành
Ước mơ đến gần, tiến bước đi xa
 
Cảm ơn những chuyến đò qua
Chở bao thế hệ đến - đài vinh quang
Kỷ niệm tròn tám mươi năm
Trường thêm vững mạnh, xứng danh vua Hùng
____________

* Bài thơ “Tiểu đội xe không kính” của tác giả Phạm Tiến Duật, học sinh Trường Hùng Vương
** Bài thơ “Đi học” của tác giả Liệt sỹ Hoàng Minh Chính, học sinh Trường Hùng Vương
*** Cố GS.VS. Nguyễn Văn Đạo, Giám đốc đầu tiên của Đại học Quốc gia Hà Nội, học sinh Trường Hùng Vương…


                   Phan Vĩnh Điển 
    Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 

tin tức liên quan