Theo dòng sông Ba... Chùm thơ: Phạm Cao Phong

Ngày đăng: 08:16 12/10/2025 Lượt xem: 90
THEO DÒNG SÔNG BA

Đại ngàn rừng xanh ngút mắt          
Dãy Ngọc Rô chạm mây trời
Mù giăng đầu nguồn con nước
Sông Ba nhớ về biển khơi!
 
Cho ta về cùng Đăk Phăk
Gặp người Mơ Mân hiền hòa
Bên người Ba Na đôn hậu
Đăk Rông chiều buông thiết tha!
 
Cho ta về cùng bến nước
Gặp người Gia Rai cúng thần
Buôn làng chung vui mở hội
Rộn ràng đón rước mùa xuân!
 
Sông Ba pha màu truyền thuyết
Đêm em mơ mộng điềm lành
Gọi người kéo về sinh sống
Cùng uống chung dòng trong xanh!
 
Gặp những cánh đồng cao sản
Cao nguyên đầy ắp tiếng cười
Sông Ba vào kỳ sung mãn
Tưới tắm bao mùa tốt tươi!
 
Sông Ba cho đời tặng vật
Thượng nguồn thuỷ điện An Khê
Khơi dòng điện năng phát sáng
Niềm tin gọi giấc mơ về!
 
Sông Ba cho đời giọng hát
Tình người bó bện nên duyên
H.Ben lặng ngồi nhớ lại
Mối tình đẹp nhất Tây Nguyên!
 
Với sông Ba đầy ký ức
Vang tiếng cồng chiêng Gia Rai
Nay Phai miệt mài sáng tạo
Những thanh âm tựa sông dài!
 
Sông Ba cho đời tất cả
Con đập Đồng Cam tuyệt vời
Phú Yên mở lòng đón nhận
Tình yêu ở mãi người ơi!
                 
Đắk Lắk – Phú Yên

    VỀ NƠI ĐẤT CHUYỂN

Về nơi đất chuyển bao mong đợi
Cù Lao Dung như một mũi tên xanh
Theo hướng biển đa mang niềm vui mới
Tựa dáng rồng bay lượn vây quanh!
 
Nơi cù lao là rừng bần xanh tốt
Ở cuối nguồn sông Hậu nở phình ra
Nâng đôi cánh vươn dài như bất biến
Gánh đỡ đần trong cơn bão Linda! (1997)
 
Những bãi nghêu miên man theo bờ sóng
Đẹp bất thường khi triều rút xuống nhanh
Hàng trăm ghe thuyền tụ về vớt lộc biển
Gom bao nhiêu hải sản khác để dành!
 
Miệt biển ngọt sông, đất lành người đến
Niềm mê say cùng khai khẩn bãi bồi
Như biểu tượng sức bền đầy sáng tạo
Sóc Trăng quên mình bao tâm lực, mồ hôi!
 
Đời hy vọng cù lao xanh mở lối
Niềm yêu thương đắp đổi dưới mặt trời
Cù Lao Dung: ung dung thành xã đảo
Dáng con tàu đang lừng lững ra khơi!
                 
Cù Lao Dung – Sóc Trăng

                         PHẠM CAO PHONG
        Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan