Thăm mẹ - Thơ: Cấn Thị Đối

Ngày đăng: 09:04 31/10/2025 Lượt xem: 52
        THĂM MẸ

Vu Lan thăm mẹ hôm nay,
Cỏ hoang chào gọi, gió lay bóng chiều.
Cúc vàng thương cảm liêu xiêu,
Tưởng như dáng mẹ yêu kiều đương xuân...

Tóc dài, da mịn trắng ngần,
Vì con lặn lội, tảo tần xá chi.
Bần hàn tâm thái từ bi,
Cửa thiền kinh kệ siêng đi về chùa.

Thu tàn vóc hạc già nua,
Toát màu cay đắng chát chua cuộc đời.
Nay nằm dưới ấy nghỉ ngơi,
Nghe chăng tiếng gọi “Mẹ ơi” quặn lòng!

Mẹ như làn nước mát trong,
Cho con tắm gội trên dòng suối tiên.
Sương lam mờ mái tây hiên,
Hư vô, huyền ảo mẹ hiền trong sương.

               
Cấn Thị Đối 
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn 
 
 
 
 
 
 

tin tức liên quan