Mẹ tôi... Chùm thơ: Nguyễn Ngọc Hưng
MẸ TÔI
Bà trên chín chục tuổi rồi
Thêm thằng chắt ngoại thôi nôi chưa tròn
Tưởng là con lớn cậy con
Ngờ đâu lên lão mẹ còn khổ hơn!
CHỌN
Vạn lý hề mấy ai không cô khách
Thiên đường ước mơ vụt hiện vụt nhòa
Dừng chân trước bụi mận gai lởm chởm
Tôi đặt tim mình lên những bông hoa!
VỌNG THANH HIÊN
Thoắt mà ngót hai trăm năm
Trần gian lặng tiễn bóng rằm Thanh Hiên
Đêm đêm trăng sáng trăm miền
Nơi này vẫn một góc riêng vọng Người!
TRĂNG
Ngời ngợi sáng trăng một bóng
Khuyết tròn cũng lẻ như ai
Lu loe thắp tình đom đóm
Có đôi chẳng sợ đêm dài.
AN NHIÊN
Lật đả đảo tráo hoan hô
Nay thần, mai quỷ ô hô thói đời
Mặc ai xu thế nịnh thời
Cỏ xanh ôm đất ngó trời an nhiên.
NGUYỄN NGỌC HƯNG
168, đường 23 Tháng 3, Chợ Chùa,
xã Nghĩa Hành, Quảng Ngãi.