Về Chiến khu Đ... Chùm thơ: Đinh Cầm
Ngày đăng:
07:05 15/01/2026
Lượt xem:
13
VỀ CHIẾN KHU Đ
Nay về giữa chiến khu Đ
Bên tai như vẫn vẳng nghe “nhạc rừng”
Rừng cây lớp lớp từng từng
Ta đi lối dọc, voi rừng đi ngang
Đồng Nai sông nước mênh mang
Đôi bờ chim hót, ngút ngàn tre xanh
Rừng cây, đây bức tường thành
Chiến lhu Đ vẫn có mình có ta.
ĐÊM Ở TRƯỜNG SƠN
Chiều trời nung nắng đổ
Đêm mưa thét gió gào
Bom thù rơi chua chát
Thác nước chảy ào ào
Lính ngủ không tròn giấc
Mây bay sáng trời sao
Trường sơn ai đã tới
Ngủ một đêm xem sao...?
Thơ: Đinh Cầm
Hội viên “Hội VHNT Trường Sơn tại Ninh Bình
tin tức liên quan