ĐÓN GIAO THỪA Ở TRƯỜNG SƠN
Chào Xuân Bính Ngọ
Đêm cuối năm ngóng đợi giao thừa
Nằm trên võng chập chờn giấc ngủ
Đón năm mới biệt từ năm cũ
Trường Sơn ơi! Đã mấy năm rồi
Chúng tôi ở với núi, cùng đồi
Tiếng bom rơi đêm ngày không dứt
Nhưng vẫn cùng nhau vui đón Tết
Giữ gìn Truyền thống, đẹp quê hương
Chùm phong lan nở treo cánh võng
Uống nước suối nguồn, nhớ giếng khơi
Thư riêng, chung đọc mừng năm mới
Phong lương khô góp với nụ cười
Gió lao xao, tiếng hát người ơi!
Áo lính xanh đón mừng xuân mới
Ngước nhìn sao Bắc Đẩu xa xôi
Miền Bắc ơi! Thương nhớ tháng ngày
Chúng con cùng thức suốt đêm nay
Đón giao thừa nghe Thơ Bác chúc
Thêm sức mạnh hành quân tiến bước
Kính dâng lên Người những chiến công
Xuân sớm về tươi sắc cờ hồng
Chiến sỹ trong màu xanh đất nước
Miền Nam ơi! Trọn lời hẹn ước
Quê nhà dõi theo bước hành quân
Nhớ mẹ, nhớ em, nhớ các con
Nhớ bến phù sa, nhớ cánh buồm
Nhớ khúc dân ca sao mà nhớ
Nhớ tằm vàng kén, nhớ vườn thơm
Giao thừa đến, vui đón mùa xuân
Vẫn còn mãi với đời chiến sĩ
Với chúng tôi hành quân không nghỉ
Trong nghĩa tình đất nước mến yêu
Giao thừa ơi! Thương nhớ bao nhiêu
Lại xông đất ngày đầu năm mới
Chúc cho nhau nghĩa tình đồng đội
Thêm sức mạnh giữ vững niềm tin
Sức mạnh đời mãi ở trong tim
Từ truyền thống Tổ tiên để lại
Ta kết đoàn bên nhau mãi mãi
Xây đời hạnh phúc đến mai sau
Đồng đội bây giờ ở những đâu
Ai còn, ai mất nhớ thương nhau
Nhớ đón giao thừa Trường Sơn đấy
Vẫn còn, vẫn đợi những mùa sau.
Hà Nội, ngày 6 tháng 01 năm 2026
Nguyễn Hữu Dụ
Hội viên Hội VHNT TRường Sơn