Đại đội Bảy Năm Chín - Thơ: Hoàng Sỹ Khiêm

Ngày đăng: 07:14 01/03/2026 Lượt xem: 6
ĐẠI ĐỘI BẢY NĂM CHÍN
 
Một đại đội tên Bảy Năm Chín (C759)
Thanh niên xung phong tỉnh Quảng Bình
Dù cho đổ máu hy sinh
Đường không thể tắc xe đi chiến trường
*
Cả đại đội đa phần là nữ
Khi làm nhiệm vụ kém gì nam
Bao công việc chị em làm
Xứng danh là nữ Việt Nam anh hùng
*
Trên tuyến lửa Trường Sơn ngày ấy
Đường mười hai huyết mạch giao thông
Đại đội nữ được phân công                                     
Bảo đảm thông suốt giao thông đêm ngày
*
Trong trận đánh ngày ba tháng bảy (3/7/1966)
Đồi Cha Quang giặc Mỹ ném bom (1)
Núi đã sụp đường không còn
Con đường huyết mạch bị bom lấp vùi
*
Ngay lập tức xông ra ứng cứu
Đội Bảy Năm Chín tiến ra đường
Đội công binh cũng kiên cường (2)
Cùng nhau san lấp con đường xe đi
*
Bỗng phút chốc loạt bom tọa độ
Máy bay dội xuống nổ tan hoang
Công binh cùng với xung phong
Loạt bom trúng giữa kinh hoàng xiết bao
*
Nhiều chiến sĩ hy sinh tại chỗ
Bị bom vùi lấp rất tang thương
Cuộc tìm kiếm phải khẩn trương
Sáu mươi bảy người (67) bị thương trận này
*
Còn tám người bị vùi trong đất
Đất đá nhiều chưa thể lấy ra
Đường bị tắc – Xe chờ qua
Tình thế cấp bách chúng ta sao đành
*
Nén đau thương biến thành hành động
Cả công trường quyết định san đường
Căm thù xen lẫn xót thương
Nỗi đau nén xuống con đường đã thông
*
Cuộc tìm kiếm nghẹn ngào day dứt
Tám ngày sau tìm thấy bảy người
Đất còn dấu kín một người
Bốn năm sau mới thấy nơi anh nằm
*
Để ghi nhớ ngày ba tháng bảy (3/7/1966)
Cả đơn vị đề nghị cấp trên
Đồi Cha Quang được đổi tên
Thành đồi “Ba Bảy” cái tên bi hùng
----------------
Ghi chú:

1-    Đồi Cha Quang vi trí km 21 đường 12A thuộc xã Dân Hóa
Minh Hóa, Quảng Bình. Đồi Cha Quang là di tích quốc gia đặc biệt
2-    Đại đội công binh của binh trạm 12.


                                  Hoàng Sĩ Khiêm
                 Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan