BÀI CA ĐƯỜNG CHÍN
"Từ Đông Hà qua bản Đông
Lời bài hát vang vọng núi sông"
Anh cùng tôi đi chiến trường năm xưa
có còn nhớ không?
Xuân sáu tám tôi ở bản Đông...
Vào đường Chín năm xưa là ra tuyến lửa
Danh từ đó giờ không còn nữa
B ngắn là đây cơm Bắc giặc Nam
Đường Chín Khe Sanh, dốc Miếu, cồn Tiên...
Những địa danh nghe sao mà oanh liệt
Nằm giữa rừng Lào tôi đâu có biết
Đường Chín năm xưa to nhỏ thế nào
Chỉ hình dung thấy đạn xới bom đào
Mơ được đi giữa ban ngày... đường Chín
Đường Chín càng to càng thêm bịn rịn
Bởi các anh chẳng bao giờ được qua
đường Chín hôm nay
Các anh giờ đang ở đâu... có hay
Tổ Quốc đã dựng Tượng Đài cho các anh rồi đó
Trên đất miền Trung sáng lên màu đỏ
Màu của hi sinh... màu của tương lai!...
Phạm Huy Liệu
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn