Thăm thành Cổ Loa - Thơ: Phan Vĩnh Điển

Ngày đăng: 09:25 03/06/2026 Lượt xem: 45
         THĂM THÀNH CỔ LOA



              Thăm thành Cổ Loa nhớ chuyện xưa
              Bao lần xây thành đều thất bại
              Nhà vua liền lập đàn cầu khấn
              Thẩn Kim Quy rẽ sóng hiện ra

Người nói rằng: Có con gà trắng
Đêm mò về quậy phá việc xây thành
Nhà vua lập mưu, cùng quân lính
Tiêu diệt yêu quái tiếp tục xây thành

              Thành xây cao, tỏa sáng ngời
              Thần Kim Quy tặng nhà vua, móng vuốt
              Chế nỏ thần đánh quân xâm lược
              Giữ thái bình, cuộc sống phồn vinh

Chế nỏ thần vua yên tâm giữ nước
Nỏ bắn ra trăm xác giặc phơi thây
Quân Triệu Đà quay đầu tháo chạy
Về đến nhà, vẫn tìm đập, chân run

              Quân giặc lại âm mưu thâm độc
              Lập hòa hiếu, đi lại bang giao
              Cho con trai sang nước Nam ở rể
              Để tỷ tê chiếm đoạt nỏ thần

Nhà vua mất cảnh giác vô cùng
Gả con gái vào tay quân giặc
Để đau thương mất thành, mất nước
Bài học còn lưu danh mãi muôn đời…! 


                             Phan Vĩnh Điển
           Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan