Chùm thơ của hội viên VHNT Trường Sơn - Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 05:20 06/02/2018 Lượt xem: 856
CHÙM THƠ CỦA HỘI VIÊN HỘI VHNT TRƯỜNG SƠN
NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN

Nguyễn Tất Đình Vân
 
MƯA
Mây đen kéo kín bầu trời.
Sấm cười , chớp lóe , mưa rơi ào ào.
Đàn gà nháo nhác lao nhao.
Chú mèo bếp ấm chạy vào trú mưa.
Gợi về ký ức xa xưa
Căn hầm lai láng nước mưa sói mòn.
"Súng là Vợ đạn là Con "
Tay ta bồng bế vẹn tròn yêu thương.
Chòng chành mẹ gánh quê hương
Đồng về mẹ gánh trĩu đường rời mưa.
Nước reo theo luống cày bừa.
ướt dịu môi má chát chua mặn mòi.
Nước mưa quện lẫn mồ hôi
Tay em cày cấy sinh sôi mùa vàng.
Lời ca em hát vọng vang
Bóng em lộng bóng trăng vàng tươi vui.
Từng qua cay đắng ngọt bùi
Càng yêu Dân Tộc , thương người cần lao.
Mưa đang ngớt tạnh rì rào
Lá phe phẩy quạt đón chào nắng hương.
Lòng ta bổi hổi nhớ thương
Bao người đồng đội quê hương mong chờ
Đi vào huyền thoại vào thơ
Để hồng non nước bến bờ mùa xuân.


MY XUÂN
Nắng thu những sợi tơ vàng
Kéo ngày xuống núi, vắt ngang lưng đèo
Má em vẫn ửng màu yêu
Hành quân mờ sáng, tím chiều Trường Sơn
Ba lô, vai áo lưng sờn
Hố bom, mưa xối đường trơn gập ghềnh
Dìu nhau qua suối mông mênh
Nước xô, sóng táp nổi nênh tiếng cười
Đung đưa võng ngắm sao trời
Long lanh ánh mắt sáng ngời trong đêm
Ghen chi gió rối tóc em?
Mà tôi mới chỉ ở bên võng mình
Sương đêm nhả ngọc lung linh
Bên em đầu võng rung rinh trăng vàng
Gió lùa, đưa mắt sang ngang
Vô tình chạm phải đôi hàng my xuân.
 
 
XUÂN VỀ GỢI NHỚ 
Xuân về gợi nhớ núi rừng. 
Bao mùa lá mới đã từng dõi trông 
. Mây quàng lưng núi bềnh bồng.
Vực-đèo thăm thẳm gió mông mênh trời. 
Băng sông vượt suối chơi vơi.
Bom cày đạn sới tả tơi núi rừng.
Ba lô-hoa nở trên lưng. 
Trăng treo đầu võng,tưng bừng lá reo 
Tiếng chim gọi bạn sớm chiều. 
Nai con lạc mẹ đi theo bóng người.
Hoàng hôn tím đậm chân trời.
Đồng đội người đứng người ngồi ngâm thơ. 
Mùa xuân đại thắng rực cờ. 
Hòa bình thống nhất ước mơ ngàn đời. 
Xuân nay ta nhớ rừng ơi !
Trường Sơn năm tháng một thời đi qua.
 

ĐẤT NƯỚC TÔI
Tôi đi giữa bốn bề hoa 
Sắc hương ngồn ngộn đường xa nẻo gần.
Lung linh điện sáng nhà sàn
Đứng như núi dựng giàn khoan biển trời.
Tầu thuyền cưỡi sóng xa khơi.
Đầy khoang tôm cá,biển trời bao la.
Cánh cò bay lả bay la.
Cánh đồng hạt ngọc hạt ngà thơm bông.
Nước tôi mở của non sông.
Kết đoàn nhân loại ,thắm hồng muôn nơi.
Niềm tin khát vọng kiếp người
Giục ta xây dựng, đắp bồi yêu thương.
 

TRƯỜNG SƠN NĂM THÁNG
Chim trời về núi-chiều rồi
Đằng tây rẻ quạt,rối bời trong ta.
Trường Sơn năm tháng phôi pha
Vết bom đạn nổ nhạt nhòa gió sương.

 

ĐẾN HỘI LIM
Giêng về đi đến hội Lim
Vin câu Quan Họ để tìm người thương.
Em người chiến sỹ mở đường
Em người đồng đội kiên cường xông pha.
Chỉ nghe ngọt lịm dân ca
Liền anh liền chị nở hoa môi cười.
Trống cơm thổn thức bao đời
Tứ thân người mặc ướt rồi lại khô.
Lúng la lúng liếng con đò.
Trèo lên Quán Dôc ai chờ chi ai ?
Mạn thuyền câu hát ngân dài.
Mỗi lời mỗi ý không phai tấc lòng.
Mắt như dao cắt cau Phòng
Y người đồng đội nhớ mong đêm ngày.
Rượu bia chưa uống mà say
Bởi trầu cánh phượng hay say nắng chiều???
 

Nguyễn Tất Đình Vân - Bắc Ninh
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 

tin tức liên quan