"Anh hai đâu, chị hai đâu" - Thơ Phạm Văn Việt Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 09:38 28/02/2018 Lượt xem: 597
 
  ANH HAI ĐÂU ? CHỊ HAI ĐÂU?...

Ngày Xuân trẩy hội
Rợp trời cờ sao
Khách tứ phương tấp nập
Khói hương bay ngạt ngào…
Mặt hồ long lanh
Thuyền Rồng nhẹ lướt
Mọi người xúm quanh
Xem Quan Họ hát
Trời xanh bát ngát
Tiếng hát vút cao
Quyện trong hương khói 
Làm nao lòng nhau…
Nhưng…
Anh Hai đâu ?
Chị Hai đâu ?
Để giờ không bảo được nhau thế này
Nón ba tầm – báuvật xưa nay
Bỗng dưng thành những bàn tay xin tiền (!?)


27/02/2018
Phạm Văn Việt
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 

tin tức liên quan