Chùm thơ của hội viên VHNT Trường Sơn Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 11:13 29/06/2018 Lượt xem: 606

CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN
 

ĐẾN HỘI LIM 

Giêng về đi đến hội Lim
Vin công Quan Họ đi tìm người thương
Trường Sơn xẻ núi mở đường
Đâu rồi tay súng kiên cường xông pha?
Chỉ nghe ngọt lịm câu ca
Liền anh liền chị nở hoa môi cười
Trống cơm thổn thức bao đời
Tứ thân người mặc ướt rồi...lại khô
Lúng la lúng liếng con đò
Trèo lên quán giốc ai chờ chi ai?
Mạn thuyền câu hát ngân dài
Mỗi lời mỗi ý không phai tấc lòng
Mắt như dao cắt cau Phòng
Ngỡ người đồng đội nhớ mong đêm ngày.
Rượu bia chưa uống mà say
Bởi trầu cánh phượng, hay say nắng chiều.

ANH XA RỒI

Anh xa rồi có phải không em ?
Ta vẫn còn tháng ngày kỷ niệm
Trải ngọt bùi mặn đắng chua cay
Đoạn đường trường đi đến hôm nay!
Anh xa rồi tà áo em bay
 Ngày sen nở cùng ngày phượng nở
Hương tóc mây còn ngan ngát gió
Hạ nồng nàn đường cỏ mưa vương .
Anh xa rồi mà sao vấn vương
Của một thời cùng trường chung lớp
Của những ngày sách cặp chung tay
Đêm học nhóm qua những tháng ngày.
Anh xa rồi như vẫn  mộng mơ
Những kỷ niệm đang hóa thành thơ...
  
MƠ MỘT CÁNH CHIM
 
Chị vui ngồi xuống mạn thuyền
Tựa vai chị hát "còn duyên " cùng người
Đôi môi chị nở cười tươi
Em mơ một cánh chim trời xa xa
Bẽ bàng em đợi gốc đa
" Mây trôi bèo dạt " người ta mặc lòng
Trăng vàng lạnh những đêm đông
Có con đom đóm bay vòng cây đa
 
tin tức liên quan