Chùm thơ HV Hội VHNT TS Nguyễn Đình Sinh

Ngày đăng: 08:41 17/08/2018 Lượt xem: 606
CHÙM THƠ 3 BÀI CỦA NGUYỄN ĐÌNH SINH

CÔ XUNG PHONG ẤY

  (Gửi tặng các tu nữ, trước đây là TNXP)
 
Giặc tan, em trở về quê
Trường Sơn gửi mái tóc thề ngày đi
Tháng… năm quá lứa nhỡ thì
Mõ chuông cửa Phật quy y nâu sòng !
Nhớ ngày Thanh niên xung phong
Vui từng tiếng hát đường thông xe vào
Ngày đêm bom réo, đạn gào
Đói cơm, thiếu muối máu đào xá chi
Bây giờ cửa Phật từ bi
Phong trần gửi lại, sống vì thiện tâm
Tiếng chuông tế độ vang ngân
Thỏa lòng lữ khách trầm luân đợi chờ
 
Thăm chùa tôi cứ ngẩn ngơ…
Cô xung phong ấy bây giờ là sư !
                                            
                                             Tháng 2/2018                                                                        
                                              
 
NGÀY ẤY CÓ MỘT BÀI THƠ
 

Ngày xưa ở Trường Sơn tây
Có câu thơ viết rất hay, rất kỳ…
“Em ơi ! Đi lấy chồng đi
Anh qua Tà Khống biết chi mà về”
Câu thơ của cánh lái xe
Trong ác liệt, có lời thề quyết tâm
Đêm đêm dưới ánh đèn gầm
Bản Đông – Tà Khống trong tầm bom rơi…
Câu thơ nói chẳng quá lời
Đây là trọng điểm một thời khiếp kinh
Bao nhiêu đồng đội hy sinh
Và nhiều câu chuyện mối tình dở dang
Bao nhiêu đau xót bàng hoàng
Bánh xe lăn trước, cửa hang tử thần
Vì tiền tuyến, quyết quên thân
Lời thề quyết thắng, đẹp vần thơ hay
Em ơi ! Nhớ lấy câu này
Anh tin rồi sẽ có ngày gặp em !
Mặc cho đạn réo, bom rền
Xe anh vẫn quyết vượt lên không sờn
Dù cho cháy hết Trường Sơn
Quyết tâm đánh Mỹ cao hơn cả trời
Ngày toàn thắng đến nơi rồi
Trường Sơn xe chạy, vang lời thơ hay.
                        
                          Nam Lào 1968
                          Bắc Ninh 8/2018      
                                                                  
                                                                
 
        GẶP NHAU
 
Gặp nhau câu chuyện hàn huyên
Lâu rồi lại nhớ những miền đất xa
Nhớ Bến Thủy, nhớ Sông La
Nhớ đường Quyết Thắng, nhớ phà Xuân Sơn
Nhớ Tà Khống, nhớ Xê Pôn
Nhớ đường 16, Bản Phồn - Ngầm E
Đói cơm măng nứa, măng le
Mở đường thông tuyến cho xe ta vào
Mặc cho đạn réo, bom gào
Hy sinh ác liệt, máu đào xá chi
Trường Sơn rầm rập quân đi
Vào Nam đánh giặc tiếc gì máu xương
Lập công trên các chiến trường
Giặc tan trở lại đời thường gặp nhau
Thời gian nhuộm trắng mái đầu
Cùng nhau ôn lại những câu chuyện đời
Trở về ký ức một thời
Trường Sơn đánh giặc của người chiến binh.
                         
                                            5/2018                                                                        
                                                              
 

 
tin tức liên quan