Chùm thơ của Đặng Gia Khương

Ngày đăng: 06:48 02/10/2018 Lượt xem: 407


Chùm thơ của Đặng Gia Khương


CÔ GIAO LIÊN ĐỜI TÔI

 Tặng cô gái giao liên đường Trường Sơn năm xưa


Sớm nay dậy đi bộ
Sáng tối còn nhá nhem
Con Sáo cạnh nhà bên
Đã hót vang điệp khúc :
“ Cuộc đời vẫn đẹp sao
Tình yêu vẫn đẹp sao ”
Nghe xao xuyến, nôn nao
Những năm nào chinh chiến
Những tháng năm Nam tiến
Pháo bom Mỹ chuyển rung
Trường Sơn cháy trụi trơn
Những khoảng rừng nham nhở...
Vẫn “ sợi thương, sợi nhớ ”
Trường Sơn đông, Sơn tây
Cô giao liên ngất ngây...
Chìm mơ ngày thống nhất
Được ôm anh thật chặt
Cho thoả bao nhớ mong
Biển cờ hoa và nắng…
Ôm chặt anh vào lòng
Chầm chập nụ hôn nồng
Ôi ! cuộc đời đẹp quá
Chùm hoa rừng trắng xoá
Vụng về em tặng anh
Cánh hoa nhỏ mong manh
Nào ngờ hoa vĩnh biệt
Đạn bom thù đã giết
Cả em và cỏ cây…
Thời gian như dòng chảy
Năm mươi năm trôi qua
Tóc anh đã bạc hoa...
Nhớ Trường Sơn khôn xiết
Chẳng bao giờ vĩnh biệt
Cô giao liên đời Tôi...

13/9/2015



CÓ NHỚ…

Tặng cô y tá Trường Sơn năm xưa


Cơn mưa Hạ đầu mùa chợt đến, chợt đi
Chỉ còn lại giọt mưa rơi vào nỗi nhớ…
Bao kỉ niệm của một thời dang dở
Xếp bút nghiên, cầm súng vượt Trường Sơn
Đã bao mùa cơm vắt, vượt đèo trơn
Vẫn phơi phới mùa Xuân, Sài Gòn giải phóng
Giữa Trường Sơn hoa sữa rừng còn đọng
Mũ tai bèo, cánh áo mỏng lụa đen…
Nghe đi mô, vương vấn mãi thân quen
Quảng Bình quê ta muôn người dũng sĩ
Vẫn thổn thức trong tim, vẫn nhớ nhung vô lí…
Cứ dầy lên suốt dọc mãi bưng biền
Cô y tá năm nào vẫn hát thâu đêm
“Tiếng hát át tiếng bom” yêu đời, tha thiết
Giờ này đây, ở đâu Em có biết?
Hoa Sim rừng vẫn mãi đợi Hạ mưa…
Giọt nắng, giọt mưa chen lẫn bốn mùa
“Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây” có nhớ…

                           Tháng 11/2013

Kỉ niệm Ngày thành lập QĐNDVN 22/12/2013

                              ĐẶNG GIA KHƯƠNG


 
tin tức liên quan