Chị ơi,thơ của Phan Thanh Sương

Ngày đăng: 01:52 15/10/2018 Lượt xem: 458
          
                                                                               CHỊ ƠI

 
( Kính tặng các chị bộ đội lái xe của đoàn giao nhận cuối năm 1972 tại Quảng Bình nhân ngày 20/10 )
 
Nhận xe chị giữa chiến trường
Yêu xe để chín , giành thương chị mười
Đường vào gian khổ xa xôi
Đêm đi ,ngày nghỉ giữa trời mưa bom .
Mấy ngày sốt rét một cơn
Bữa cơm bỏ dở , vẫn còn ôm xe
Hắc lào , ghẻ nước cùng đi
Ngứa đâu gãi đó , có khi ngại ngùng .
Chị ơi có nhớ em không
Chị tặng em chiếc khăn bông HÒA BÌNH *
Chị khen  em mặt thư sinh
Quần áo em mặc thùng thình chị chê .
Chị thích em nói giọng quê
Mần chi , răng rứa , mô tê, mi nờ
Chị em vang rộn tiến cười
Căn hầm mái bạt mọi người thêm vui  .
Chị ơi ngày ấy một thời
Đọng vào ký ức sáng ngời tuổi xuân
Các chị lái xe Trường sơn
Con đường huyền thoại mãi còn ngợi ca ./.

*Chiếc khăn  mặt bông có thêu chữ “HÒA BÌNH ‘’
 

PHAN THANH SƯƠNG 
(CCB E 17THẠCH HÀ  - HÀ TĨNH)
 
 

 
 
 
 
tin tức liên quan