Dự thi LBTS của Nguyễn Tất Đình Vân (lần 5)

Ngày đăng: 06:33 24/04/2015 Lượt xem: 469

 

Dự thi LBTS của Nguyễn Tất Đình Vân (lần 5)

 

XANH MÀU ÁO LÍNH

 

Nhuậm sương phơi gió chiến trường

Tóc xanh thành đốm, vấn vương mây trời

Trường Sơn đánh giặc một thời

Hiểu thêm đồng đội, con người Việt Nam

Mỹ dùng "chất độc da cam"

Chết cây, trừ cỏ - hòng làm diệt ta

Đạn bom quăng núi rừng già

Chặn đường, toạ độ, tưởng là "ngon ăn"

Ngờ đâu giặc bị đuổi, săn

Lưỡi lê, lựu đạn diệt dần địch hao

Đồn thù đạn pháo dội vào

Súng trường súng ngắn ào ào tiếng công

Khắp nơi phơi phới cờ hồng

Bài ca cách mạng non sông hào hùng

Trường Sơn rừng núi điệp trùng

Xanh màu "áo lính"* thắm cùng mùa xuân

 

* áo lính : ý nói áo bộ đội Cụ Hồ

 

THĂM CHIẾN TRƯỜNG XƯA

 

Ta thăm lại chiến trường xưa

Vẫn dòng nước suối nắng trưa ngọt ngào

Ngỡ ngàng... Rừng thắm núi cao

Chiến hào xưa đã đi vào xa xăm

Còn đâu cánh võng ta nằm

Lưng đeo súng đạn ướt đằm mô hôi

Pháo sáng địch cháy khoảng trời

Đoàn quân ta vẫn về nơi an toàn

Đạn bom lửa khói ngút ngàn

Trường Sơn rung chuyển, tan hoang núi rừng

Ngày đêm con suối rưng rưng

Căm thù sôi máu khôn ngừng trong tim

Bỗng nghe ríu rít tiếng chim

Hố bom đã lấp hoa sim tím rồi

Bâng khuâng xen lẫn bồi hồi

Chiến hào cỏ mọc xanh chồi non tơ.

 

SÁO DIỀU VANG VỌNG

 

Trường Sơn đứng giữa đất trời

Điệp trùng sừng sững ngàn đời uy nghi

Tuyến đường tên Bác diệu kỳ

Đường đi đánh Mỹ, đường đi hoà bình

Nơi đây tình nghĩa ân tình

Tận lòng với nước, hết mình vì nhau

Đẹp hơn những mối tình đầu

Đồng đội son sắt trước sau mặn lồng

Giữ gìn bảo vệ non sông

Tuổi xuân dâng hiến, máu hồng hiến dâng

Mùa xuân toàn thắng bâng khuâng

Sáo diều vang vọng trên tầng mây xanh.

 

CÁCH DIỀU TUỔI THƠ

 

Xuân về xanh mướt đất trời

Gió ghen xoa rối bời bời tóc em

Tình yêu suy ngẫm ngọt êm

Ta thương nhau trước bậc thềm đắng cay

Dầm mưa giãi nắng tháng ngày

Đạn xuyên bom nổ chuyển lay núi rừng

Trường Sơn vực thẳm khôn ngừng

Để yêu cũng có nửa mừng nửa lo

Ven sông mò tép con cò

Vững tin chẳng quản lò dò nông sâu

Chiến trường đương độ đánh nhau

Mà em thư viết lời đầu ngỏ yêu

Em thương anh bộ đội nhiều

Yêu hơn là những cánh diều tuổi thơ.

 

MÀU XANH ÁO LÍNH

 

Nhớ ngày nhập ngũ, vội đi

Trường Sơn đánh Mỹ, quân kỳ tung bay

Màu xanh áo thắm trời mây

Làm mơ mẩn gió, dịu ngay nắng chiều

Màu xanh áo lính màu yêu

Giữ gìn non nước, cánh diều thoả bay

Trung kiên súng chắc trong tay

Vì dân vì nước vượt ngày gian lao

Màu xanh hi vọng khát khao

Hoà bình hạnh phúc nhà nào cũng xuân

Niềm tin chất chứa toàn dân

Yêu anh bộ đội, muôn phần thương yêu

 

LƯU DANH

 

Ta qua năm tháng trường sơn

Yêu thêm rừng núi, yêu hơn cõi người

Bao nhiêu đồng đội dâng đời

Cho mùa xuân thắm nụ cười trẻ thơ

Một thời đánh giặc còn mơ

Đến nay đã thoả sắc cờ nước non

Cho dù cái mất, cái còn

Về ta đã được vẹn tròn núi sông

Hạt vàng lo ấm đầy đồng

Máy reo công nghệ mênh mông đất trời

Trường Sơn đồng đội ta ơi

Mãi còn huyền thoại, ngàn đời lưu danh

 

NGẮM TRĂNG

 

Ngắm trăng tìm lại ngày xưa

Trường Sơn bom đạn nắng mưa thủa nào

Đánh giặt rừng thẳm núi cao

Tiếng chim chót vót, rì rào suối reo

Mây vờn mái tóc qua đèo

Nắng hôn má sạm, trăng theo đưa đường

Xuyên rừng gió núi vấn vương

Nghĩa tình đồng đội thân thương mãi giờ

Có anh nằm võng mộng mơ

Có người bơi, nặn bên bờ sông sâu

Người còn mảnh đạn găm đầu

Người truy đuổi địch, nén đau trong lòng

Bao người đồng đội xung phong

Quên mình thắng trận đi không thấy về?

Để bao thương nhớ bộn bề

Để ai mong mỏi người về ngắm trăng

 

TUỔI HOÀNG HÔN

 

Tuổi hoàng hôn gió rợi chiều

Mây vương nắng quái, sương gieo mái đầu

Trở trời vết đạn nhót đau

Nhớ thương đồng đội cụ nhàu thời gian

Trường Sơn bom Mỹ quăng tràn

Đạn đan dày nổ, ngút ngàn khói loang

Vẫn còn đồng đội rừng hoang

Chiến công lừng lãy huy hoàng ngày xuân

Tiếng reo con suối trong ngần

Hoà trong nhạc gió vang ngân núi rừng

Tin vui toàn thắng tưng bừng

Ôm nhau đồng đội dưng dưng nụ cười.

 

                                                Nguyễn Tất Đình Vân

                              Cửu yên - Ngũ Thái – Thuận Thành – Bấc Ninh

 


tin tức liên quan