Thơ dự thi LBTS của tác giả Lê Đình Cống

Ngày đăng: 04:35 01/05/2015 Lượt xem: 492

 

BÀI DỰ THI  “LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN”

 

 

Bài 1:

CUA CHỮ A

 

 

Cua chữ A, cua chữ A

Lượn như tay áo xe qua thế nào

Thương anh em cuốc, em cào

Đường ra tiền tuyến như vào đường xuân.

 

 

 

Bài 2:                               

HÀNG CỌC TIÊU SỐNG

 

 

Ngày nào em cũng chống lầy

Mà em chưa nắm bàn tay một chàng

Xe qua em đứng thành hàng

Ngầm Ta Lê những chuyến hàng nhớ em.

 

 

Bài 3:

TRUNG ĐỘI NỮ CÔNG BINH THÉP

 

 

Phu-Li-Nhíc có hay chăng

Công binh trung đội trẻ măng gái làng

Thương em Đại tướng gửi hàng

Xà phòng, bồ kết, vải màn động viên.

 

 

 

Bài 4

HANG TÁM CÔ

 

 

Tám người không phải bốn đôi

Bốn trai, bốn gái tưởng trời xe duyên

Bốn hồn trinh nữ bay lên

Cùng bốn chàng lính ở trên thiên đàng.

 

 

 

Bài 5:

NGÀY 31- 10- 1968 Ở TRUÔNG BỒN

 

 

Truông Bồn ơi hỡi Truông Bồn

Nghĩ về nơi ấy bồn chồn không yên

Cái ngày ba mốt oan khiên

Thằng Mỹ đã ném bom thêm một ngày

Mười ba chiến sĩ nơi này

Giỗ ngày ba mốt vạch trời kêu oan.

 

 

Bài 6: 

BÃI HÀ NGÀY ẤY

KHÔNG ĐỢI VẪN CHỜ

 

 

Gặp em ở giữa bãi Hà

Em rằng: thương lắm nhưng mà không yêu

Chiến trường sống sớm, chết chiều

Có ra hay lại như diều đứt dây

Hẹn chi để đợi tháng ngày

Hứa chi cho héo lòng này hỡi anh

Thôi thì chờ hết chiến tranh

Chúng mình còn sống về thành lứa đôi.

 

 

 

                                                        

Lê Đình Cống

Thôn Thiết Đinh, xã Định Tường, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá.

Điện thoại: 01682759606.

 

tin tức liên quan