Thơ dự thi LBTS: của Trần Công Trứ (lần 2)

Ngày đăng: 05:12 08/05/2015 Lượt xem: 463

 

THƠ DỰ THI " LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN "

 

 

LƯU LUYẾN VỚI TRƯỜNG SƠN

 

 

Chiến tranh tuy đã xa rồi

Vết thương lòng vẫn bồi hồi xót xa

Trường Sơn là bản hùng ca

Máu và nước mắt chan hòa tình thương

 

Trường Sơn mạch máu chiến trường

Hào Quang Đảng - Bác đưa đường hành quân

Sống vì Đảng, chết vì dân

Hiến dâng trọn tuổi thanh xuân sáng ngời

 

Vực sâu, vách đá chơi vơi

Hành quân qua dốc Cổng Trời vờn mây

Đồng đội yên nghỉ nơi đây

Gió reo, chim hót, cỏ cây ru buồn

 

 

Trường Sơn nắng lửa mưa tuôn

Tay đàn, tay súng vẫn luôn sẵn sàng;

Hậu phương phụ nữ đảm đang

Tay cày, tay súng giỏi dang việc nhà.

 

Hòa bình đất nước nở hoa

Nghĩa tình đồng đội chan hòa yêu thương

Cùng nhau trên khắp nẻo đường

Nhớ đồng đội, nhớ chiến trường đã qua.

 

                                                          TCT

 

 

Trung tá Trần Công Trứ

hội viên CCB TS Phú Điền, Nam Sách, Hải Dương.

 

 

tin tức liên quan