Thơ dự thi LBTS: Nhật ký Khe Ni của Hồ Bá Thâm

Ngày đăng: 09:18 18/05/2015 Lượt xem: 457



NHẬT KÝ KHE NI
           

 Hồ Bá Thâm

Khe Ni 10-11-1968


Chiều


Còn đây điếu thuốc chia đôi
Còn đây tiếng sáo lưng đồi véo von
Còn đây bát sữa trộn đường
Ngọt bùi chưa đến. Căm hờn đã sôi!



Tối

Xa rồi hỡi Chí Liễu ơi
Bao giờ tôi mới được ngồi bên Anh
Đêm nay ở lại một mình
Vết thương đau ít, vắng anh đau nhiều
Trong lòng chồng chất bao nhiêu
Vết thương đồng chí sớm chiều ra đi
Thôi chào Thâm nhé Liễu đi
Nụ cười còn sáng  như vì sao xanh.



Sáng 11-11



Tin như sét đánh xé lòng
Liễu không còn nữa!  Con đường còn đây!
Tin về rung cả đường dây
Ước gì có cánh mình bay tới cùng
Báo tin để bạn yên lòng
Đêm qua đường vẫn thông nhanh
     Liễu à!
Nỗi lòng trước lúc đi xa
       Liễu còn hỏi lại…
Xe qua rập rình!




                 

 

 Hồ Bá Thâm

 

 

tin tức liên quan