Qua rồi - Thơ: Nguyễn Tất Đình Vân - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 07:13 17/01/2019 Lượt xem: 578
QUA RỒI
 
Thôi đành tạm biệt Trường Sơn
Đã Nam và Bắc hết cơn "bão đời(*)
Còn mang vết đạn trong người
Về quê tròn vẹn những lời thề xưa(**)
 
Qua rồi bom đạn nắng mưa
Qua rồi cánh võng đò đưa đỉnh đèo
Qua rồi vắt muỗi luôn theo
Qua rồi đồng đội những chiều hành quân
 
Qua rồi toàn thắng mùa xuân
Non sông cờ đỏ, ca ngân đất trời
Ta về quê nội...quê ơi !
Rưng rưng kỷ niệm một thời mộng mơ
 
Sông quê xanh mướt đôi bờ
Thoắt thoi khung cửi vương tơ kén tằm
Dao cau... lúng liếng... Lá răm
Ánh nhìn em để yêu thầm trong tim
 
Bước chân sông núi nổi chìm
Rừng xanh núi thẳm cánh chim đã từng
Quân y túi thuốc dời lưng
Về quê say nghiệp tưng bừng dân y...

 
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

-----------------------------------------
( *)ý nói chiến tranh. 
(**) ý nói: " ra đi giữ trọn lời thề
Ngày chưa hết giặc chưa về quê hương.")

tin tức liên quan