Thơ: Nguyễn Tất Đình Vân Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 07:51 22/01/2019 Lượt xem: 742
CHÙM THƠ CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN

MỘT THỜI TRONG TÔI
 
Chiến tranh nay đã lùi xa
Mà sao ngỡ tưởng như là mới đây
Nổ bom réo đạn đêm ngày
Biết bao đồng đội đi... nay không về ?
 
Có người nằm lại suối khe
Người bay "trọng điểm" .người nghe " tạch tè"...
Hòa bình tôi bước chân về
Phong sương trút áo, mẩn mê đời thường
 
Lòng còn muôn nỗi vấn vương
Nhớ cô chiến sỹ má hường nhạt phai
Vá đường thông suốt đêm dài
Nhớ chàng " lính xế" trẻ trai vượt đèo...
 
 Cái ngày nắng lửa như thiêu
Cái đêm mưa đội, những chiều hành quân...
Rừng sâu núi thẳm không dân
Đồng đội cười hát vọng ngân đại ngàn ...
 
Bão rừng dông núi đã tan
Quê hương ca khúc khải hoàn ...dựng xây
Bạn bè tay nối vòng tay
Nhà nhà đổi mới mà ngây ngất đời.
 
Chiến tranh ngày mỗi xa rồi
Trường Sơn đau đáu một thời trong tôi !!!

 

HUYỀN THOẠI TRƯỜNG SƠN
 
Huyền thoại Trường Sơn khắp mọi miền
Thơ ca nhạc họa vượt vùng biên
Tuyến đường tên Bác muôn đời nhớ
Dòng sử son vàng vạn thuở biên
Đế quốc cuồng ngông lòng ác độc
Việt Nam dũng cảm dạ trung kiên
Mùa xuân toàn thắng về non nước
Độc lập tự do thỏa mọi miền.
 
 

MỘT TRƯỜNG CA
 
Đường mang tên Bác một trường ca
Muôn thuở âm vang vọng nước nhà
Bom đạn ngày đêm khói  lửa cháy
Mùa xuân đại thắng đã về ta

 
 
LẤY VỀ NON NƯỚC
 
Trường Sơn vạn nẻo có muôn đường 
Xẻ núi ngăn sông đến chiến trường
Hối hả hành quân vào trận tuyến
Ầm ầm xe chạy đến tiền phương
ngày đêm lửa khói chồng bom nổ
Đồng đội bên nhau chất quật cường
Ý chí bền gan qua bão tố
Lấy về non nước xuân quê hương


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan