Thơ dự thi LBTS của Hội viên Dương Thành Thái ( Lần thứ 1 )

Ngày đăng: 01:35 07/06/2015 Lượt xem: 434

 

THƠ DỰ THI " LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN "

 

CHUYỆN NGÀY XƯA

 

Hai nhà chung cái bờ rào

Hàng dâm bụt cũng vừa cao ngang người

Ngay kề chẳng dám sang chơi

Gặp nhau chỉ có nụ cười vậy thôi...

 

Ngày vào bộ đội đến rồi

Nhà tôi tấp nập người chơi chúc mừng

Láng giềng người ấy ngập ngừng...

Thập thò đầu ngõ thẹn thùng nhìn xa

 

Lòng tôi muốn đón người ta

Nhưng còn e!... bởi đã là chi đâu?...

Giá! Lời thốt được đôi câu

Chắc mình đã mượn cơ trầu bắc duyên

 

Chuyện ngày xưa!... tuổi thần tiên

Bao năm qua chẳng thể quên được nào

Hai nhà cách cái bờ rào

Ngày xưa! Chuyện đã đi vào ngày xưa...

 

DTT

 

 

LÀ CỰU CHIẾN BINH

 

Trải qua bao cuộc chiến trinh

Trở về là cựu chiến binh! Đời thường

Một lòng xây dựng quê hương

Phát huy truyền thống chiến trường năm xưa

 

Miệt mài chẳng quản nắng mưa

Giúp nhau học hỏi sớm trưa làm giàu

Thi đua xây dựng phong trào

Xây mô hình điểm - nêu cao tinh thần

 

Chung tay đoàn kết toàn dân

Phối hợp đoàn thể quây quần bên nhau

Tình đồng đội trước như sau

Lời thề còn khắc mười câu ân tình

 

Xứng danh hội cựu chiến binh

Là anh bộ đội quên mình vì dân

Niềm tin Đảng đặt ngàn lần

Mãi truyền lưu tiếng quân nhân Cụ Hồ !

 

DTT

 

 

NGƯỜI GIAO LIÊN

 

Trở về chiến địa ngày nao

Vết bom hằn dấu, chiến hào còn in

Trường Sơn rộn tiếng con tim

Rừng! xưa ấp ủ mối tình ngày xanh

 

Giao lên dẫn lối quân hành

Bóng em in núi! Xuyên mành mây bay

Mặt trận quyết liệt từng giây

Tai bèo thấp thoáng má hây hây hồng

 

Xốn xang lòng những dục lòng

Nhanh chân mau bước cho cùng sánh đôi

Con tim xao xuyến bồi hồi

Người giao liên ấy một thời trong tôi!

 

 

                                                 DTT

 

 

 

TÂM SỰ “LÍNH”

 

Những người lính của ngày nao

Điểm cao giữ chốt vẫn vào trang thơ

Bốt xa pháo giắc “cầm giờ”

Tay chắc súng, miệng ngâm thơ yêu đời

 

Trường Sơn! in dấu một thời

Mảnh bom “cấu” thịt... mặt ngời nét xuân

Nay - về làm “phó” thường dân

Đọc nhau nghe những âm, vần thân thương

 

Khát khao lưu nét chiến trường

“Của hồi môn” tặng quê hương bao ngày

Thơ lính về với luống cày

Mang màu áo lính toả bay khắp miền

 

Gửi tâm sự “ Lính” tình riêng

Lòng ao ước thoả nỗi niềm chiến binh

Lính! - Thơ mang nặng chữ tình

Tình quê tình nước, tình mình... thuỷ chung.

 

 

 

Dương Thành Thái

Hội viên Hội TT Trường Sơn

ĐC: TDP Đông Anh 1 - TT Nam Ban - Lâm Hà - Lâm Đồng

ĐT: 0977 429 959 

 

 

tin tức liên quan