LBTS- Xôn xao nỗi nhớ (Hồ Bá Thâm)

Ngày đăng: 04:00 07/06/2015 Lượt xem: 419

        Dự thi LBTS

XÔN XAO NỖI NHỚ


Nhớ ngày tay cuốc mở đường
Phá bom, lấp hố đã từng em ơi
Chung hầm những lúc bom rơi
Chung câu ví dặm lưng đồi tiếng ca.
Chung nắm cơm, muối đường xa
Soi chung dòng biếc những giờ nghỉ trưa
Chung ni lông lúc trời mưa
Tình yêu đến tự bao giờ hở em?

Con đường xuyên núi đi lên
Kàroòng đỉnh dốc bóng em - ngọn cờ
Mấy lần bom dội như mưa
Mấy lần xe vượt. Ai ngờ một đêm
Xe lên,
           xe lên,
                       xe lên
Máy bay giặc Mỹ điên cuồng đón xe
Mắt em rực một lời thề
Bấm đèn bin hút bom về chỗ em
Ào ào,
         ào ào.
                   Xe lên!
Anh tìm em,
Anh tìm em…
Thấy nào !
Hõm sâu mấy quả bom đào
Nơi đâu em đứng cao cao giữa trời
Máu hoà vào đất. Máu tươi
Tay cầm nắm đất chân trời chao nghiêng

Rừng đau, suối nghẽn bên nguồn
Mặt trời lên, mặt trời lên bàng hoàng
Vẫn là chỗ đứng bóng em
(Mình ơi mình hỡi đêm đêm có mình)
Lời em văng vẳng cánh rừng
Anh đi đi mãi khôn cùng lời thương…

Đường về thăm mẹ quê hương
Xốn xang nỗi nhớ, dòng Lam sóng cồn…

                        Hà Nội, 1981
                      HỒ BÁ THÂM

 

 

tin tức liên quan