Dự thi thơ LBTS của Nguyễn Ngọc Đạt - Hà Nội

Ngày đăng: 08:56 08/07/2015 Lượt xem: 460

Dự thi thơ LBTS của Nguyễn Ngọc Đạt - Hà Nội




DẶN CON


Lớn lên từ cánh đồng gầy

Bát lưng khoai độn vơi đầy lo toan

Đường cha những bước gian nan

Trường Sơn gió lộng chói chang nắng trời


Tay cầm vững lái trùng khơi

Thương trường lũ lốc dốc đời chen bon

Trăm cái mất một cái còn

Vượt gềnh nén chặt nỗi buồn ầu ơ


Chén buồn uống nỗi âu lo

Chén vui kẻ hiểu người cho rằng gàn

Đường chiều mây bớt lang thang

Mấy người cầm sắt đá vàng đâu con


Mặc ai cửa tía lầu son

Ta tre ấm bụi lối mòn mà xanh

Chắt trong sương tiếng chuông lành

Thảo thơm là gốc sinh thành con ơi!



NHỚ QUÊ


Một đời thức ngủ cùng quê

Đất gan gà níu tôi về tuổi thơ

Quê nghèo đất mặn đồng chua

Lênh đênh nước trắng gió mưa dãi dầu


Nghẹn lòng người cũ nay đâu

Chơi khăng đánh vật rủ nhau cướp cờ

Tuổi thơ đọng tím đôi bờ

Sông quê bóng dậm vật vờ người xa


Chiếu manh trải xuống hiên nhà

Trăng sương chia lửa...ơi à lời ru

Bạn nằm lại với ngàn thu

Gió Trường Sơn nỗi ưu tư một thời


Trở trăn năm tháng vọng lời

Quê ơi-sân cũ đâu rồi ngày xưa!...



DÒNG ĐỜI


Nước sông nước đất nước trời

Mồ hôi-nước mắt vẫn xuôi một chiều

Đầy vơi chìm nổi đã nhiều

Thẳm xanh trong đục bao nhiêu nước cờ


Bãi bồi nụ lộc ước mơ

Dòng đời nhói giữa trang thơ-tình người!...



Nguyễn Ngọc Đạt N/C10 khu tập thể Trường Đại Học Xây Dựng

Ngõ 194 Đường Giải Phóng Phường Phương Liệt Quận Thanh Xuân

Hà Nội ĐT 0913290601

tin tức liên quan