LBDT: Trường Sơn ngày trở lại

Ngày đăng: 09:27 10/07/2015 Lượt xem: 403

TRƯỜNG SƠN NGÀY TRỞ LẠI

                                Hồ Bá Thâm

Cửa Rừng ngày ấy đây rồi
Phà Xuân Sơn chùm bom rơi. Vẫn tình!
Phong Nha xa ấy hỡi mình
Dốc Đồng Tiền vẫn rung rinh lá cành

Một thời cháy mãi tuổi xanh
Hang Tám Cô vẫn khói nhang ngày ngày
U Bò, mây vẫn trắng mây
Đâu là mộ chí nơi này còn không?

Cô Phong La với Kà Roòng
Bom tràn ấy ngày có còn đất sâu?
Và A Ky đắng nỗi đau
Phu Lai Nhích vẫn một màu trắng mây…

Bao nhiêu tháng bấy nhiêu ngày
Trường Sơn giờ đổi thay đã nhiều!
Những ai qua những sáng chiều
Hoàng hôn xưa ấy biết bao sự tình

Bom bay đạn xé, ình ình
Các em vẫn cứ nụ xinh xinh cười!
Bom rơi thì mặc bom rơi
Đường ra mặt trận không rời ngày đêm

Tắc đường đã có chúng em
Một bắt tay, một liếc nhìn mà say!
Đêm mơ cứ gọi thơ ngây
Anh này em nọ… gió mây chờn vờn

Cho đời nặng nợ Trường Sơn
Cho ngàn thường nhớ cứ dồn vào đây!
Cho ngày trở lại sáng nay
Người còn kẻ mất rừng cây lặng thầm…

Bên đường thắp một nén trầm
Nơi bạn nằm lại máu đầm dốc quanh
Đá kia còn đó nghĩa tình
Đá xanh sắc đỏ như mình máu ai!

Trường Sơn bao chặng đường dài
Xây từ xương máu người người hành quân
Trường Sơn trở lại.
Ngày xuân
Lâng lâng trong dạ, lâng lâng đất trời!

Ai qua hãy nhớ một thời
Trường Sơn mở lối ra nơi chiến trường
Làm nên đại thắng, ngát hương
Nghìn năm còn mãi nẻo đường quân ca!

Ai về thăm động Phong Nha
Ghé thăm Cô Phong La nhớ qua Kà Roòng
Cho ngàn thương nhớ mãi còn
Cho tròn ơn nghĩa đá mòn xanh cây

Trên đầu mây cứ vờn bay
Trường Sơn một dải mãi say hồn người!
Đường nay đã mở rộng rồi
Dựng xây công nghiệp dựa đồi Trường Sơn!

Lên cao ta ngắm nước non
Đâu kia như bóng “ngựa” còn đang phi…
Nụ cười ai tuổi xuân thì
Khúc nào ai hát sử thi vang rừng

Cho lòng ta lại rưng rưng
Nhớ người nhớ bạn đã từng bên nhau
Trường Sơn - hai tiếng tự hào
Cháu con hát tiếp dâng trào trong ta!

                                    (16-2-2014)

tin tức liên quan