"Truyền thuyết hoa bất tử" - Truyện thơ của Hoàng Đại Nhân - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 09:41 31/01/2019 Lượt xem: 531

---------------------------------------------------------------------

Truyện thơ 
TRUYỀN THUYẾT HOA BẤT TỬ
Hoàng Đại Nhân
 
Có nơi gọi hoa Bất tử là cúc dại. Song, dẫu với tên gọi nào thì nó vẫn luôn mang trong mình
một ý nghĩa cao đẹp: Tình yêu là bất tử, giống như hoa Bất tử- loài hoa không bao giờ chết
trong khắc nghiệt khó khăn (nguồn: Internet).

Hoa Bất tử rực hồng như màu lửa
Trên núi cao tuyết lạnh phủ quanh năm
Ngày cuối đông khi trời lạnh căm căm
Hoa bung nở, một màu hồng tinh khiết.

Truyện cổ xưa hẳn nhiều người chưa biết
Bản làng kia có một cặp gái trai
Họ yêu nhau bởi gái đẹp, trai tài
Từng thề thốt với bao lời vàng đá

Ngước nhìn lên đỉnh núi cao trắng xóa
Cô ngỏ thầm điều ước với chàng trai:
“Nếu có phép màu, một buổi sớm mai
Cầm trong tay bông hoa trên tuyết trắng”.

Biết rất khó nhưng chàng trai nguyện gắng
Hái chùm hoa làm quà tặng cho nàng
Đợi một ngày trời đẹp dịp xuân sang
Trời trong sáng, chàng xuất hành lên núi

Bao ghềnh thác, bao vực sâu chặn lối
Đêm rừng khuya, thú dữ..., chẳng nản lòng
Vượt núi cao trong nắng hạ, mưa dông
Chân tứa máu vẫn bền gan vững bước

Chàng luôn hướng đỉnh núi cao phía trước
Lòng thầm mong khoảng cách chẳng còn xa
Rồi ngày mai sẽ hái được chùm hoa
Nơi tuyết trắng về tặng nàng thôn nữ...

Nhưng phận số của chàng còn đâu nữa
Khi đông sang, tuyết phủ trắng núi đồi
Chiều hoàng hôn vừa le lói xa xôi
Chàng ngã xuống giữa lưng đồi... kiệt sức

Tròn một năm hao mòn bao sức lực
Chàng lìa thân trong xa xót buồn thương
Mắt vẫn hướng lên theo phía con đường
Nơi bung nở loài hoa ngời ánh lửa.

Trời thương cảm cuộc kiếm tìm dang dở
Nơi chàng nằm cho mọc dậy loài cây
Thân yếu mềm tựa như cỏ đan dày
Hoa thắm đỏ, hướng vươn lên đỉnh núi.

Người yêu hoa nhìn dáng hoa nhớ tới
Một chàng trai đã yêu đến hết mình
Vì tìm hoa mà dấn bước quyên sinh
Hóa thành hoa dâng cho người yêu dấu

Người đời sau khi ngọn nguồn hiểu thấu
Đặt cho hoa tên BẤT TỬ... để đời
Mặc thời gian mãi giữ nét tinh khôi
Cứ đẹp mãi như mối tình chung thủy.

Hoa Bất tử - một loài hoa yêu quý
Dâng cho đời lòng tín nghĩa thủy chung
Món quà yêu thương ý nghĩa vô cùng
Tình son sắt nguyện trọn lòng dâng hiến.

 

Sài Gòn 16/01/2019
(Chuyển thể từ kho tàng Truyện cổ Việt Nam)

Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
 
tin tức liên quan