THƠ DỰ THI " LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN "
NGƯỜI MẸ TÔI YÊU
Mang thai chín tháng mười ngày
Sinh con lòng mẹ tràn đầy sướng vui
Ru con, con ngủ à ơi
Bao đêm mẹ thức mẹ ngồi cùng con
Sữa mẹ - bầu vú căng tròn
Mỗi ngày con lớn – mẹ mòn tuổi xuân.
Lớn khôn độ tuổi nhi đồng
Khi bắt cua cá, khi bồng em thơ.
Chợt các con lớn như mơ
Mới ngày nào bé mà giờ đã cao.
Con tòng quân đội mũ sao
Mẹ thật sung sướng, vui sao vui bằng.
Thư về: “con đã lập công
Con cùng đồng đội vượt sông phá đồn…”
Đọc thư lòng mẹ bồn chồn
Mẹ thương con quá – Bốt đồn hiểm nguy
Hình ảnh con lúc ra đi
Mẹ thường nhẩm tính: Biết khi nào về…
Hòa bình cờ đỏ khắp quê
Mẹ mong, mẹ gọi: “Con về đi con”!
Tuổi già con mắt héo mòn
Mà mẹ vẫn thấy như còn ngày xưa…
Mùa hè mẹ nấu canh cua
Cà nén đầy vại, dưa chua dọc mùng
Trưa hè, mẹ đứng ngóng trông
“Nó đi đâu mãi mà không thấy về”
Nước mắt mẹ lại tràn trề
Võng đưa kẽo kẹt trưa hè mẹ ru…
Con mẹ yên giấc ngàn thu
Trời trong xanh chẳng mây mù mẹ ơi!
Bóng mẹ nghiêng ngả đất trời
Dáng mẹ vời vợi ngời ngời núi sông
Mẹ ơi! Con Lạc cháu Hồng
Truyền thống yêu nước, cha ông ngàn đời
Mẹ Việt Nam – Việt Nam ơi
Người mẹ muôn đời – Người mẹ tôi yêu.
25/7/2015
Nguyễn Thị Hiệp
(CLB Thơ Lâm Xuyên, Phú Điền, Nam Sách, Hải Dương)