LBTS - Đặng Thịnh Tư - Thăm chiến trường xưa

Ngày đăng: 08:43 04/08/2015 Lượt xem: 482

Dự thi “Lục bát Trường Sơn”

Đặng Thịnh Tư

411 – H2 – P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội

ĐT 0912644229

 

                              THĂM CHIẾN TRƯỜNG XƯA

Kính tặng  anh Phạm Ngọc Vũ và các anh, các chị trên đường 15 và đường 20 Quyết Thắng những năm đánh Mỹ

 

Đưa em thăm chiến trường xưa

Con đường bão lửa nắng mưa tơi bời

Tán xanh khỏa lấp núi đồi

Kỳ quan biển đặt lưng trời mây bay

Sững sờ doi cát chòm cây

Trẻ trai neo tuổi giữa ngày thương đau

Sông Son vắt biếc chân cầu

Từ trường bom dội dãi dầu thuyền nan

Nghẹn ngào mạch suối Trà Ang

Thùng xăng cặp bến đổi ngang đời người

Xóm thôn xơ xác đâu rồi

Tầng cao nhà thấp đã ngời sắc xuân

Thăm người nặng nghĩa sâu ân

Nén hương gió tắt mấy lần xót xa

Đến Ngầm Bùng nhớ Phong Nha

Đá Mài, Cù Lạc, Khương Hà, Xuân Sơn…

Đưa em lên suối xuống non

Kể sao cho cạn mất còn hiểm nguy

Còn Kà Roòng với A Ky

Còn Phu La Nhích, Ta Lê, Chà Là…

 

Mai ta về lại nhà ta

Bon chen bươn chải xa hoa cận kề

Xênh xang phố thị bốn bề

Còn ai đau đáu nhớ về Trường Sơn!

 

 

 

Dự thi “Lục bát Trường Sơn”

Đặng Thịnh Tư

411 – H2 – P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội

ĐT 0912644229

 

 

VỌNG GIÓ ĐỒNG QUÊ

 

Tôi về lam lũ sớm trưa

Khoai chiêm ấm vụ ngô mùa trổ hoa

Vợ con an phận nếp nhà

Tháng năm đắp đổi giao hòa đục trong.

 

Cũng từng lận đận long đong

Lúa đồng ngập trắng nước sông cuộn về

Những ngày hạn nỏ lưng đê

Đất rang cát thổi giữa hè nắng thiêu…

Vần xoay trốn chạy tiếng nghèo

Thảnh thơi chưa chạm sấm chiều dội sang

Phố kia ngấp nghé bên làng

Người xe vội vã quán hàng đua chen

Trên bùn vẫn biếc cánh sen

Đó đây nghiêng ngả bạc tiền nhân tâm.

 

Tránh bom vách núi căn hầm

Nhòa trong ánh chớp âm thầm nhớ mong

Một đêm phà cháy ngang sông

Xe qua trọng điểm em không trở về

Gặp em tay nắm cơn mê

Gọi em vọng gió đồng quê chiều chiều.

tin tức liên quan