Chùm thơ xuân của Phạm Văn Việt - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam

Ngày đăng: 04:39 05/02/2019 Lượt xem: 659

--------------------------------------------------------------------------

CHÙM THƠ XUÂN CỦA PHẠM VĂN VIỆT – HƯNG YÊN


Chân dung tác giả
 
SANG XUÂN
Chân trời rũ sạch bóng màn đêm
Lớp nhũ vàng son trải trước thềm
Ngõ nhỏ sương mù vương vấn lặng
Đường quan nắng tỏ rỡ ràng êm
Mai đào nhộn nhịp khoe màu thắm
Táo bưởi ung dung tạo dáng mềm 
Tổ quốc yên bình tăng sức mạnh
Dân mình hạnh phúc vững vàng thêm! 


TRĂNG XUÂN. 
Muốn gặp chị Hằng chẳng tới đây
Trời đang vướng gợn đám mây gầy
Mưa phùn lặng lẽ giăng màn khói
Gió nhẹ thì thầm phủ bóng cây.
Vẳng tiếng trồi non vừa nở rộ
Lắng thanh nhịp sống đã dâng đầy
Trăng dù chẳng mấy khi bừng tỏ
Vẫn tích bao nguồn sống ngất ngây!

 

MƯA XUÂN 
Lất phất dây dây lớp bụi ngà
Theo làn gió thoảng khắp gần xa
Bâng khuâng vuốt nhẹ vòm cây nõn
Lặng lẽ vờn êm mảnh đất già
Vẫn đủ xua mùa đông ảm đạm
Lại vừa nâng cánh én hoan ca
Cùng đưa cả nắng tươi vào hội
Gửi gấm niềm vui đến mọi nhà!


NẮNG XUÂN
Lấp lánh xa gần sắc mật ong
Chùm lên mọi cảnh vật thơm nồng
Mây mù rẽ nhẹ cho trời sáng 
Giá lạnh lui dần để gió hong 
Bởi xót vườn ngô dầm dưới bãi
Vì thương thảm lúa đứng trên đồng
Bao nguồn ấm áp dâng đời cả
Lấp lánh xa gần sắc mật ong.

 

CHIỀU XUÂN
Màn sương trắng trải đến chân trời 
Nắng tỏa hanh vàng khắp mọi nơi 
Gió động trên đồng mê mải vẫy 
Hồ rung mặt nước xốn xang mời 
Cảnh sắc êm đềm bao lắng đọng
Tâm hồn xao xuyến những đầy vơi
Chẳng rượu không trà nhưng sảng khoái
Người thơ lặng lẽ đón xuân đời!


PHỐ NÚI XUÂN VỀ
Chẳng thấy đâu còn vết cổ sơ
Bên dòng suối phủ bóng sương mờ
Nhà cao phố rộng vươn niềm ước 
Bến cả sông dài sải cõi mơ 
Gái bản xòe ô cười rạng rỡ
Trai làng chuốc rượu mắt lờ đờ
Rừng say vịn gió cười nghiêng ngả
Núi mải xuân về đứng lơ ngơ!

 

NHỊP SỐNG NGÀY XUÂN
Nắng gọi xuân về tỏa sáng trong
Trồi non hé nở xốn xang lòng 
Đào rung trước ngõ chào mây trải 
Mận rủ sau vườn đợi gió hong 
Phố thị làng quê ngàn hội mở 
Đường trên ngõ dưới vạn cờ dong 
Trời đông giá lạnh không còn nữa 
Chỉ thấy nụ cười thỏa ước mong!


XUÂN QUÊ
Niềm vui rạng rỡ khắp muôn nhà
Thấm đượm hương thầm vạn đóa hoa
Lúng liếng duyên tình trong mắt trẻ 
Dưng dưng hạnh phúc giữa tim già 
Đường quan kiệu rước rồng ham múa
Bến rộng thuyền đua gió mải ca
Khắp ngả đào mai đều mở hội
Niềm vui rạng rỡ khắp muôn nhà!

 

CẢM TÁC XUÂN 
Lưng chiều bách bộ dưới trời xuân
Mỗi bước hoàng hôn thấy nhạt dần
Gió vẫn thì thầm ru cảnh sáng 
Sương còn lặng lẽ ủ màu vân
Niềm vui đến rộn ràng muôn ngả 
Hạnh phúc dâng đầm ấm vạn lần
Nhịp thở miền quê đầy nhuệ khí
Nghe lòng vang khúc nhạc đời ngân!


MỪNG XUÂN 
Mừng xuân Tổ quốc rực cờ hoa
Mừng tết đào mai thắm mọi nhà 
Mừng gửi niềm tin vào khúc nhạc 
Mừng trao hạnh phúc tới lời ca 
Mừng bên bạn hữu càng thân thiết
Mừng gắn anh em mãi hợp hòa
Mừng chúc bền lâu đời vững toại 
Mừng cho lộc đến khắp nơi nha!...

 
Phạm Văn Việt
 
tin tức liên quan