Chùm thơ dự thi LBTS của CCB Đỗ Thái Hưng - Đỗ Thị Hoài Mơ . Lục Nam - Bắc Giang

Ngày đăng: 06:43 10/08/2015 Lượt xem: 474

 

THƠ DỰ THI “ LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN”

 

 

KÝ ỨC TRƯỜNG SƠN

 

Chiến tranh nay đã lùi xa

Trường Sơn năm ấy trong ta một thời

Quên làm sao tuổi đôi mươi

Tóc xanh, môi thắm, mắt ngời tương lai

Một thời gái cũng như trai

Khiêng sông, vác núi trên vai là thường

Một thời trăm nhớ, ngàn thương

Gan vàng, dạ sắt coi thường gian truân

Chiến trường chẳng tiếc tuổi xuân

Non sông tiếng gọi hành quân giục lòng

Cùng nhau ra sức lập công

Cứu thương, tải đạn, xung phong diệt đồn

Đồng lòng một dạ sắt son

Đánh đuổi Mỹ-Ngụy, cứu non nước nhà

Vâng theo lời dạy Cha già

Gái trai chung một khúc ca quân hành

Quản chi gian khổ chiến tranh

Mưa chan, nắng dội mênh mông gió ngàn

Băng qua vực thẳm, thác tràn

Núi đèo hiểm trở, gian nan đá ghềnh

Biết bao liệt sĩ vô danh

Chiến trường nằm lại cỏ xanh cuối trời

Xót thương chẳng nói nên lời

Tấm chăn gói bạn về nơi vĩnh hằng

Mưa rừng còn nhớ hay chăng?

Bao đêm ngửa mặt nhìn trăng thẫn thờ…

Trường Sơn ngày ấy bây giờ

Người còn kẻ mất nào ngờ - hôm nay!

Nghẹn ngào sống mũi còn cay

Mặt gặp mặt, tay cầm tay sững sờ…

Cuộc đời như thực như mơ

Bao nhiêu kỷ niệm bây giờ còn đây…

Gặp nhau thỏa ước bấy nay

Mười sáu năm - phút giây này chứa chan

Mặc cho nước mắt dụa giàn

Mừng mừng, tủi tủi, hân hoan đón chào!

Bạn bè vẫn thuở mày tao

Trọn tình vẹn nghĩa, dạt dào thủy chung

Kẻ vui bên vợ, bên chồng

Người về với cảnh ruộng đồng thảnh thơi

Bể dâu biến đổi cuộc đời

Cầm tay nước mắt nói lời chia xa

Khắc ghi năm tháng đậm đà

Lặng nghe trong gió khúc ca quân hành

 

 

 

                                      Thanh xuân, tháng 6 năm 2015                          

 

 

 

TRƯỜNG SƠN MÁU LỬA

 

Trường Sơn hãy kể nữa đi

Bao nhiêu năm ấy hỏi gì còn xuân

Da sạm nắng, tóc hoa dâm

Miệng cười rúm dó, lệ chầm chậm rơi

Cựu binh xưa của tôi ơi

Một thời để nhớ, một thời để thương

Nhớ ngày gùi gạo Trường Sơn

Mưa như đổ mỡ, dốc đường lại cao

Thân gầy, mặt mũi xanh sao

Vẫn cười đon đả, vẫy chào anh em

Vẫn dìu dặt, vẫn yêu thương

Kể cho lính mới chiến trường năm xưa

Ngày nào pháo địch như mưa

Băng rừng lội suối mắt mờ chân run

Lạc rừng, mót sắn thay cơm

Canh măng, rau dại còn nhường nhịn nhau

Ăn đi! Mày sốt hơn tao

Một mai ai mất nhớ vào ghé thăm

Gượng cười sao lệ dưng dưng

Một thời máu lửa - lẫy lừng Trường Sơn

 

 

 

Thanh xuân, tháng 6 năm 2015       

         

 

ĐỖ THÁI HƯNG - ĐỖ THỊ HOÀI MƠ 

Chi hội CCB, phố Thanh Xuân

 TT Đồi Ngô - Lục Nam - Bắc Giang

 

 

 

 

 

tin tức liên quan