THƠ DỰ THI " LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN "
SÁU NGÀY LÀM VỢ
( chị Đặng Thị Xơ và anh Lê Văn Huỳnh xã Lê Lợi huyện Kiến xương tỉnh Thái Bình cưới nhau ngày 2.1.1971. Sáu ngày sau, anh lên đường nhập ngũ và hi sinh dưới chân thành cổ Quảng Trị đúng ngày 2.1.1972. Chị ở vậy thờ chồng. 29 năm sau chị mới đưa được hài cốt anh về nghĩa trang quê mẹ)
Cưới nhau vừa trọn sáu ngày
Chiến tranh xa cách chân mây cuối trời
Sáu ngày làm vợ anh ơi
Mà em đi hết một thời thanh xuân
Cái ngày ta đẹp hôn nhân
Lại là ngày thắp hương trầm giỗ anh
Nuốt buồn em ép tuổi xanh
Một tờ báo tử trắng vành khăn tang
Lá xanh sao vội chuyển vàng
Trời xanh sao nỡ phũ phàng với duyên
Đau gì bằng đứt tình riêng
Xót gì bằng nỗi truân chuyên goá chồng
Đón anh về một chiều đông
Nghĩa trang quê giải mây hồng chít tang
Hôn anh trong tấm lòng vàng
Ôm anh giữa khoảng mênh mang đất trời
Nén lòng lệ cứ rơi rơi
Tình em chung thuỷ trọn đời với anh.
CỬA THIỀN
( Kính tặng sư thầy Thích Đàm Nhẫn trụ trì chùa Viên Quang xã Vũ Lăng- Tiền Hải- Thái Bình)
Nước nhà gặp buổi can qua
Xung phong nhập ngũ đội "ba sẵn sàng"
Trường Sơn nắng núi mưa ngàn
Mở đường tải đạn, chẳng màng tấm thân
Tắm trong sương gió bụi trần
Để cho đất nước hồi xuân thanh bình
Trùng phùng sau cuộc trường chinh
Xuân xanh thôi đã... phận mình quản chi!
"Tai bèo" đổi lấy mũ ni (1)
Riêng tư gửi chốn từ bi cửa Thiền.
--------------------------------------------
(1)" Tai bèo": mũ giải phóng quân.
THƠ LỤC BÁT
Ngay khi chữ chửa ra đời
Ai gieo lục bát sáng ngời ca dao
Truyện Kiều mẹ kể năm nao
Vần thơ lục bát thấm vào hồn con
Tấm lòng Đồ Chiểu sắt son
Lục Vân Tiên ngỡ như còn đâu đây
Hồn thơ như bát nước đầy
Như giăng mưa bụi như rây nắng vàng
Một chiều " Lỡ Bước Sang Ngang"
Câu thơ Nguyễn Bính ngập tràn xót xa
Nước nhà gặp buổi can qua
Thơ cùng bộ đội xông ra chiến trường
ÔI vần lục bát mến thương
Cùng ta đi khắp nẻo đường ngược xuôi
Ôi vần lục bát bao đời
Của hương đất Việt, của người nước Nam
Đọc thơ anh luận em bàn
Tôn vinh lục bát lên làm Quốc thơ.
CCB Lê Hữu Lượng
Vũ lăng -Tiền Hải -Thái Binh
ĐT: 01676875682