THƠ DỰ THI "LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN"
CON ĐƯỜNG CỦA ĐẠI TƯỚNG
Khăn tang phủ sóng trăng gầy
Người đi cờ đỏ một ngày rũ thương
Công danh tạc chốn xa trường
Người về hoa nở thắm đường vinh quang
Trăm năm pháo rước huy hoàng
Ngàn năm Đảo Yến ngập tràn thanh tao.
LAN RỪNG
Chênh vênh mấy nhánh lan rừng
Anh treo cánh võng lưng chừng dốc hoa
Đường Trường Sơn lối anh qua
Em thêu ánh lửa làm quà tân hôn
Tình yêu em, mãi mãi còn
Yêu thương hai nửa vẹn tròn trong nhau
Lan rừng nở giữa canh thâu
Vẳng nghe tiếng súng xa đâu vọng về
Hoa e ấp mảnh trăng thề
Đêm hành quân vẫn bộn bề ánh sao
Lan rừng vọng khúc tâm giao
Yên đèo võng núi khát khao nụ cười
Mấy mùa áo lính hong phơi
Ba lô một nhánh lan tươi sắc nồng
Bóng em, bóng núi điệp trùng
Bình minh lan tỏa hương rừng dịu êm
Thì thầm gió hát cùng đêm
Phong lan theo gót anh trên đường dài.