"Trọn đời chiến sĩ" - Hoàng Kiền

Ngày đăng: 09:14 12/02/2019 Lượt xem: 496
                           NGHĨA TÌNH SON SẮT
 
      Tôi hành quân vượt Trường Sơn vào đến đường 9 Nam Lào thì dừng chân, được bổ sung vào Ban Công binh Binh trạm 32. Đầu năm 1971 trong chiến dịch phản công Đường 9 - Nam Lào, tôi trong tiểu đội khảo sát đi khảo sát đường tránh, gặp đồng chí Võ Sở phái viên của BTL Trường Sơn kiêm Chính ủy Binh trạm 32 cùng đoàn cán bộ của Cục Công binh Trường Sơn đến chỉ đạo tìm đường tránh vượt sông Sê Băng Hiêng. Chúng tôi được đồng chí thăm, chỉ đạo, động viên triển khai nhiệm vụ.
     Năm 1972 tôi được lên công tác tại Phòng Tham mưu Công binh / Sư đoàn 472. Cuối năm 1973 đồng chí được điều về làm Chính ủy sư đoàn. Tôi được phục vụ dưới quyền đồng chí mấy năm ở Sư đoàn 472 nên đã hiểu nhiều về đồng chí.
      Năm 1997 tôi về công tác tại Bộ Tư lệnh Công binh, thành lập Ban liên lạc Phòng Tham mưu Công binh - Sư đoàn 472, hàng năm đều gặp mặt, một số lần mời Thiếu tướng Võ Sở - Nguyên Chính ủy sư đoàn về dự.
      Khi Hội Trường Sơn được thành lập, Thiếu tướng Võ Sở làm Chủ tịch, tôi  đang công tác ở Ban Quản lý dự án Đường tuần tra biên giới của Bộ Quốc phòng đều được mời dự Đại hội, Hội nghị BCH hàng năm.
      Năm 2014 khi tôi có thông báo nghỉ chờ hưu, được đồng chí Võ Sở cùng các đồng chí Thường trực TW Hội gặp, mời tham gia BCH Hội Trường Sơn Việt Nam làm Phó chủ tịch Hội. Qua 5 năm hoạt động, trực tiếp làm việc cùng Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội ở cơ quan cũng như đi dự Đại hội, hội nghị, hoạt động khắp nơi trong suốt những năm qua, càng hiểu sâu về đồng chí.
      Thật khâm phục, trân trọng về tâm, tầm, trí tuệ, tình thương yêu đồng chí, đồng đội, nhiệt tình, trách nhiệm, phương pháp, tác phong công tác của Thiếu tướng. Với lòng kính trọng người thủ trưởng cũ của mình và là Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Viêt Nam hiện nay, tôi viết kính tặng Thiếu tướng Võ Sở bài thơ nhân dịp Bác tròn 90 xuân .
 
 
 
 

                 
TRỌN ĐỜI CHIẾN SĨ

                                           Thiếu tướng Hoàng Kiền
                                Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam
 
 
 
   
(Chúc mừng Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam nhân dịp Bác tròn 90 xuân)
 

 
Kỷ Hợi năm mới đã sang
Thiều quang lan tỏa nắng vàng nhẹ rơi
Tiết xuân tràn ngập đất trời
Cỏ cây tươi tốt đâm chồi nở hoa
 
Bách - Tùng tuổi hạc đề đa
Đào, mai đua sắc giao hoà muôn nơi
Niềm vui rạng rỡ lòng người
Mừng Bác Võ Sở chín mươi xuân tròn
 
Trường Sơn in đậm dấu son
Muôn đời tỏa sáng vẹn tròn chiến công
Con đường thống nhất non sông
Viết nên huyền thoại mãi không phai nhoà
 
Nghĩa tình đồng đội bao la
Có Chủ tịch Hội của ta, tự hào
Đời chiến sĩ đẹp biết bao
Trái tim nhiệt huyết tuổi cao chí cường
                          ***
Người con Quảng Ngãi yêu thương
Đã sớm giác ngộ con đường đấu tranh
Vừa tròn mười bảy xuân xanh
Đi theo cách mạng Anh nhanh bước vào
 
Mùa thu Tháng tám đỉnh cao
Tham gia khởi nghĩa phong trào quê hương
Xóm làng tang tóc đau thương
Lửa lòng thôi thúc lên đường tòng quân
 
Vào chủ lực Liên Khu Năm
Đầu trần chân đất hành quân không ngừng
Địa bàn bốn tỉnh miền trung
Nam - Ngãi - Bình - Phú bổ sung chống càn
 
Hoạt động mở rộng lên ngàn
Tham gia chiến đấu địa bàn Tây Nguyên
Gia Lai, Đắc Lắc, Kon Tum
Chẳng nề gian khổ, mọi miền xông pha
 
Đường dài vang rộn bài ca
Nơi nào có giặc là ta lên đường
Tình yêu đất nước quê hương
Căm thù sôi sục, chiến trường thi đua 
 
Ngủ rừng chiếu lát lán thưa
Muối mè cơm vắt chén dừa đũa tre
Ống bương nước uống trưa hè
Đói ăn, thiếu muối chẳng nề nan nguy
 
Dẫu cho gian khó kiên trì
Chiến sĩ quân đội quyết vì nhân dân
Trang phục gọn nhẹ tự thân
Ba lô bánh ít, áo quần xi ta
 
Càng đánh càng mạnh vươn xa
Chiến công vang dội tạo đà miền Trung
Bừng lên khí thế hào hùng
Tiểu đoàn 19 sáng bừng khu năm
 
Một người cán bộ chuyên tâm
Chức trách nhiệm vụ được phân chu toàn
Chính trị viên phó tiểu đoàn
Gương mẫu, dũng cảm, tinh thần thêm cao
 
Góp sức xây dựng phong trào
Khó khăn ác liệt gian lao dạn dày
Quyết tâm kháng chiến đánh Tây
Chiến công diệt địch vang bay tự hào
 
Yêu thương đồng chí, đồng bào
Chẳng sờn sống chết, vững cao tinh thần
Tấm gương tuổi trẻ sáng ngần
Nghe theo lời Bác lòng luôn vững vàng
 
Điện Biên chiến thắng lừng vang
Khu năm quân Pháp hoang mang rụng rời
Hiệp định đình chiến ký rồi
Đang vây đồn địch, lệnh thôi tạm dừng
 
Chín năm đi khắp mọi vùng
Nhớ bao đồng đội đã cùng bên nhau
Mình còn, bạn bỏ đi đâu
Đáy lòng thương tiếc nỗi sầu lệ rưng
 
                  ***
 
Có lệnh  tập kết, hai vùng
Về chào mẹ, vợ, chị cùng chia tay
Bùi ngùi mắt đẫm lệ cay
Lên tầu vượt biển sóng say nghẹn tình
 
Nam Định, Thanh Hoá, Ninh Bình
Địch tung tin chúa hiện hình vào Nam
Di cư, cưỡng ép giáo dân
Xứ đạo lũ lượt chen chân lên tàu
 
Quán triệt nhiệm vụ, yêu cầu
Sư đoàn chủ lực hàng đầu khu năm
Tuyên truyền giáo dục chặn ngăn
Anh cùng đồng đội ra quân vững vàng
 
Hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang
Giữ bính yên những xóm làng thân thương
Thực hiện đúng đắn chủ trương
Tinh thần ý chí tấm gương thành đồng
 
Bỗng nghe tin báo, rộn lòng
Vợ cùng tập kết trong đoàn quê hương
Xin phép đơn vị khẩn trương
Ra vùng Nam Định, tìm đường đến thăm
 
Hẹn nhau xa cách hai năm
Thế rồi đi cả, hướng Nam nhìn về
Mẹ già, chị gái ở quê
Ngày đêm nhung nhớ não nề hai phương
 
Miền Nam nửa nước đau thương
Cầu chưa nối nhịp, Hiền Lương chưa liền
Địch Lê máy chém khắp miền
Đầu rơi, máu chảy, xiết rên gông cùm
 
Lửa lòng thôi thúc nấu nung
Mong về đánh giặc bổ sung tăng cường
Xa xăm cách trở dặm trường
Bao giờ mới được lên đường ghi tên
 
               ***
 
Cấp trên tin tưởng điều lên
Vào Cục tổ chức, gắn liền nơi đây
Nhiệm vụ mới, việc nhận ngay
Chuyên môn, nghiệp vụ từng ngày mở ra
 
Đêm học bổ túc cấp ba
Đại học văn sử đã qua, nhận bằng
Tri thức, trí tuệ mở mang
Mười năm công tác vững vàng vươn lên
 
Ước mơ thống nhất chưa liền
Mỹ ngụy chia cắt hai miền đau thương
Nấu nung trở lại chiến trường
Đề đạt nguyện vọng, tỏ tường quyết tâm
 
Trên giao nhiệm vụ gấp cần
Chuẩn bị mọi mặt đi luôn trong ngày
Vợ lên mấy tiếng chia tay
Hai con trai gái thơ ngây xa chờ
 
Đáy lòng rạo rực ước mơ
Quê hương yêu dấu đợi chờ thiết tha
Tay cầm quyết định mở ra
Đường về quê mẹ còn xa, bần thần
 
Sáu tư cất bước hành quân
Vào 559 dừng chân nơi này
Trưởng phòng Tổ chức nhận ngay
Mười năm kinh nghiệm, dạn dày trải qua
 
                         ***
 
Trung ương Đảng, Bác nhìn xa
Chủ trương chiến lược mở ra con đường
Vận chuyển chi viện tiền phương
Quân dân ba nước kiên cường đấu tranh
 
Tự do, độc lập quyết giành
Con đường thống nhất kết thành tinh hoa
Hướng ra tiền tuyến vươn xa
Muôn ngàn gian khó vượt qua đồng lòng
 
Trường Sơn trùng điệp mênh mông
Hai triền núi mở đường thông hai miền
Trong tay cái cuốc cái phên
Đem đọ với núi trên nghìn thước cao
 
Địa hình hiểm trở gian lao
Non xanh rừng thẳm mây bao sương mờ
Nắng hè đổ lửa suối khô
Mưa nguồn thác cuốn, lũ to khó phòng
 
Bộ đội, thanh niên xung phong
Dân công hỏa tuyến hiệp đồng xông pha
Mạng đường ngang dọc vươn xa
Đưa cả dân tộc ta ra chiến trường
 
Tinh thần ý chí ngoan cường
Mồ hôi công sức phi thường kết tinh
Muôn ngàn gian khổ hi sinh
Con đường tỏa sáng dáng hình Trường Sơn
 
Năm xưa gối mỏi gót mòn
Đôi vai nặng trĩu, đòn cong chân chùn
Mà nay xe pháo ùn ùn
Ngày đêm tấp nập trời rung, đất rền
 
Ngọn đèo con suối không tên
Đã thành dũng sĩ sáng lên anh hùng
Bom cầy, đạn xới mịt mùng
Quân reo, tăng pháo điệp trùng hành quân
 
Trường Sơn xa nối lại gần
Đông Dương ba nước tinh thần thêm cao
Đường vươn như mũi tên lao
Lòng son, ý chí kết vào nấu nung 
 
Phi Hà một Nga ba chung
Quyết tâm đánh Mỹ ta cùng bên nhau
Tỏa ra muôn ngả rộng sâu
Quân dân đoàn kết chung câu diệt thù
 
Đèo Phu La Nhích trắng dù
Bom rung mặt đất, đèn đu sáng trời
Cua chữ A đỏ một thời
Ngầm Ta Lê  hứng bom rơi không ngừng
 
Bao nhiêu trọng điểm điệp trùng 
“Con ma”, “thần sấm” săn lùng ngày đêm
Pháo đài bay dội triền miên
Điểm, diện không ngớt, đạn rền bom rung
 
Từ trường, nổ chậm vãi vung
Vũ khí đủ loại điên khùng chặn ta
Rừng tìm ngọn cỏ không ra
Bom cầy, đạn xới đất pha bột màu
 
Công binh anh dũng đi đầu
Phá bom, mở lối, bắc cầu khẩn trương
Sống quyết bám cầu bám đường
Chết cùng dũng cảm kiên cường không xa
 
“Đại bàng”, “Tuấn mã” tinh hoa
Đoàn xe không kính băng qua phi thường
Vận chuyển chi viện tiền phương
Tiếp nguồn sức mạnh chiến trường tiến công
 
Một giai đoạn đến khó lường
Đêm đêm xe cháy dọc đường ngổn ngang
Chủ trương đường kín mở mang
Kịp thời tạo thế chuyển sang chạy ngày
 
Sông sâu thác chắn gềnh dầy
Nổ mìn phá đá chuyển xoay nắn luồng
Thuyền đi xuôi ngược liên thông
Hàng trôi thả dọc theo dòng thủy giang
 
Những ngày trên suối Trạ Ang
Chiến sĩ ngược nước đẩy xăng kiên cường
Đạn bom trút xuống tang thương
Mỗi phi xăng đổi máu xương một người
 
Nhìn dòng nước đỏ sục sôi
Nấu nung nhiệt huyết mở khơi tạo đà
Đường ống hai hướng vươn xa
Xăng dầu cuồn cuộn chảy ra chiến trường
 
Không quân Mỹ đánh chặn đường
Pháo ta dũng cảm quyết giương cao nòng
Mảnh bom xé ngực máu ròng
Vẫn giăng lưới lửa, chiến công dâng trào
 
Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào
Hiệp đồng chiến đấu tự hào đoàn ta
Chiến dịch Thành Cổ tham gia"
Vận chuyển bảo đảm, ca nô kiên cường
 
“Thần tốc, thần tốc..” khẩn trương
Đội hình hành tiến dọc đường chở quân
“Chiến mã cõng” cả Quân đoàn
Xông lên xốc tới Sài Gòn hợp chung
 
Bước chân Anh trải mọi vùng
Nơi nào vướng, tắc đến cùng khai thông
Chỉ đạo, lãnh đạo, tiên phong
Kiên cường, dũng cảm, tâm hồng xông pha
 
Đâu cần anh đến tham gia
Tây, Đông liền dải vào ra bao lần
Lằng Khằng, Lùm Bùm, Xiêng Phan
Bản Đông, Tha Mé, Chà Vằn, Dốc Thơm
 
Rừng Thông,  La Hạp, Bô Phiên
Tô Pơ, Ca Mán mọi miền  gian lao
 Sông Bạc, Sê Sụ, Làng Trao
A  lưới, Khâm Đức, Đak Min Bến Giằng
 
Tây Ninh, Đak Pét, Phước Long
Ngọc Hồi, Đak Lắc, Bình Long, Sài Gòn
Đường dài vạn dặm nước non
Đôi chân chiến sĩ gót son phi thường
 
 
                       ***
 
Đường ra mặt trận tiền phương
Cửa khẩu địch đánh điên cuồng chặn ngăn
Binh trạm 31 khó khăn
Chính ủy Võ Sở nhanh chân vào liền
 
Bom từ trường mới, cuồng điên
Thả xuống trọng điểm ngày đêm ngăn đường
Xe phóng từ đến khẩn trương
Ngồi lên chỉ đạo thông đường sát sao
 
Chiến dịch đường 9 Nam Lào
Phản công quân địch Anh vào hai vai
Cục phó Chính trị triển khai
Chính ủy Binh Trạm 32 đồng thời
 
Cùng bàn biện pháp mở khơi
Đánh địch bảo vệ mọi nơi thông đường
Tìm cung vòng tránh tăng cường
Mở ra đường kín chủ trương góp phần
 
Khó khăn vướng mắc bao lần
Chỉ đạo khắc phục, tinh thần bừng lên
Chiến công ngời sáng góp tên
Uy tín, trách nhiệm, mọi miền tỏa lan
 
Hai lần chính ủy Sư đoàn
Hai lần cục phó cơ quan cầm cờ
Xây dựng đơn vị chăm lo
Chỉ đạo, đốc chiến, tạo cơ dạn dày
 
Dẫn đoàn chiến mã phía tây
Xuyên qua Đakpet - Sa Thầy tiến vô
Play khốc - A tô pơ
Bao nhiêu cung chặng ô tô hiệp đồng
 
 
Sư bốn bảy mốt (471) sang đông
Bảo đảm chiến dịch tiến công mở màn
Đak Min, Đak Lắc, Phước Long
Hướng Tây Ninh nối Bình Long tiến vào
 
Mở chiến dịch lớn, lệnh giao
Bừng bừng khí xe lao chuyển vần
Xe chở đạn, xe chở quân
Cơ động lực lượng quân đoàn 1, 3
 
Phái viên đốc chiến vươn xa
Thần tốc xốc tới tạo đà tiến nhanh
Đội hình hành tiến kết thành
Trường Sơn góp sức lưu danh sáng ngời
 
 
                ***
Quê hương cờ đỏ rợp trời
Anh về thăm má bồi hồi mừng, lo
Ngày vui vui đến như mơ
Đường về quê mẹ mong chờ bấy nay
 
Hai mươi năm biết bao ngày
Đi ra vượt biển hôm nay đường vào
Ôm vai mẹ, chị lệ trào
Nhà xưa bom phá nay vào lều tranh
 
Sang nhà mẹ vợ bước nhanh
Gặp nhau mẹ cũng lều tranh lệ ròng
Niềm vui nén lại trong lòng
Còn bao đồng đội nay không trở về
 
Hai năm hẹn gặp lại quê
Thế mà chờ đợi não nề ruột gan
Xa nhau lâu gấp mười lần
Con đi mòn gót bước chân quân hành
 
Hàn huyện đôi chút, đi nhanh
Cùng trong đội ngũ kết thành vươn xa
Sài Gòn giải phóng cờ hoa
Nước nhà thống nhất bài ca Khải hoàn
 
Đường đi tới đích vẹn toàn
Niềm vui chiến thắng muôn vàn tình thương
Khó khăn gian khổ kiên cường
Lập nên kỳ tích con đường Trường Sơn
 
Con đường đậm dấu mốc son
Con đường đánh Mỹ vẹn tròn chiến công
Con đường tỏa sáng non sông
Lịch sử nhân loại chỉ con đường này
 
Trải qua gần sáu nghìn ngày
Máu xương đổ xuống thấm dầy, lệ rơi
Nỗi đau cả triệu con người
Cùng hơn hai vạn mạng người hi sinh
 
Nước nhà thống nhất hoà bình
Con đườn huyền thoại quang vinh đón chào
Anh đi dưới ánh cờ sao
Đường mang tên Bác tự hào khắc sâu
 
Nhớ bao đồng đội bên nhau
Những người ngã xuống nỗi đau quặn lòng
Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Đền thờ Bái vọng hương hồn rừng xa
 
Đường đi đến đích như hoa
Non sông liền dải bài ca vẹn tròn
Vững vàng một tấm lòng son
Sáng danh chiến sĩ Trường Sơn Anh hùng
 
Trường Sơn là một chiến trường
Đối phương dốc sức điên cuồng chặn ta
Hiệp đồng binh chủng  như hoa
Chi viện, chiến đấu bài ca tự hào
 
Con đường thống nhất đẹp sao
Muôn đời tạc sử in vào Trường Sơn
Anh đi gian khổ chẳng sờn
Mười năm cống hiến, lòng son kiên cường
 
                       ***
Đôi chân vẫn bước không ngừng
Xây dựng phát triển mọi vùng tham gia
Binh đoàn 12 mở ra
Quốc phòng - Kinh tế nở hoa khắp miền
 
Chính Ủy mười hai năm liền
Chăm lo xây dựng vươn lên tự hào
Chỉ đạo xây dựng phong trào
Lao động sản xuất thêm cao tinh thần
 
                        ***
Đời quân ngũ đậm dấu chân
Ngót nửa thế kỉ hành quân kiên cường
Đã qua khắp mọi chiến trường
Tình yêu đất nước quê hương nặng lòng
 
Bản lĩnh ý chí tâm hồng
Cầm cờ luôn đứng tiên phong dẫn đầu
Nhanh nhậy, cụ thể, sát sâu
Uy tín, trách nhiệm đậm màu, sáng gương
 
                       ***
Thảnh thơi cuộc sống đời thường
Nhớ về đồng đội tình thương vẹn tròn
Chung tay lập Hội Trường Sơn
Trí tâm nhiệt huyết sắt son một lòng
 
Bốn cấp gắn kết thuận đồng
Truyền thống, tình nghĩa vun trồng nở hoa
Chế độ, chính sách tham gia
Thương binh, liệt sĩ soát rà giúp ngay
 
Nhà tình nghĩa cùng dựng xây
Tặng sổ tiết kiệm, chung tay trao quà
Trọn tình, vẹn nghĩa, thiết tha
Say sưa nhiệt huyết chan hoà yêu thương
 
Chăm lo mọi việc tỏ tường
Giao ban, hội ý tuần thường hai phiên
Quan tâm chỉ đạo mọi miền
Vào Nam, lên Bắc, Tây nguyên tận tình
 
Tự hào truyền thống quang vinh
Trường Sơn huyền thoại nghĩa tình chẳng phai
Sáu mươi năm chặng đường dài
Báo cáo các cấp, triển khai đủ đầy
 
Ban bí thư chỉ đạo ngay
Kỉ niệm cấp nhà nước nay đã thành
Hội Trường Sơn mãi sáng danh
Bản lĩnh, trí tuệ công Anh đứng đầu
 
Đồng lòng đoàn kết bên nhau
Tuổi cao, gương sáng sát sâu mọi điều
Dưới trên, đồng đội tin yêu
Nghĩa tình chung thủy sớm chiều nồng say
 
Đạn bom chẳng thể chuyển lay
Tiền bạc chẳng thể đổi thay tấm lòng
Cuộc đời nhân nghĩa sáng trong
Vì dân, vì nước dốc lòng hiến dâng
 
Đạn xuyên khoét thịt bắp chân
Bom phang vỡ sọ chưa thành thương binh
Vẫn say sưa, vẫn tận tình
Trái tim nhiệt huyết hết mình việc công
 
Tuổi cao, trí sáng, tâm hồng
Chăm cho cây đức vun trồng xanh tươi
Chín mươi xuân vẫn chẳng ngơi
Nhớ thương đồng đội lệ rơi âm thầm
 
Trường Sơn tròn sáu mươi năm
Bác tròn chín chục mùa xuân cuộc đời
Xông pha khắp nẻo muôn nơi
Tấm lòng cộng sản sáng ngời chiến công
 
Mặt trời vẫn mọc đàng đông
Tiếng thơm thơm mãi đọng trong lòng người
Bước chân CHIẾN SĨ không ngơi
THIẾU TƯỚNG VÕ SỞ cuộc đời sáng trong
 
Trường Sơn luôn khắc tâm hồng
Say sưa nhiệt huyết ấm nồng tình thương
Chúc Bác vui khỏe sức cường 
Bách niên giai lão thọ trường mãi Xuân. 
 

Xuân Kỉ Hợi 2019
 


tin tức liên quan