"Cung đường Phong lan" - Thơ dự thi LBTS của Phan Thị Oanh Hà Tĩnh

Ngày đăng: 03:33 03/09/2015 Lượt xem: 443

Thơ dự thi: “LBTS” của Phan Thị Oanh Hà Tĩnh


Cung đường Phong lan

 

 

Xưa kia Lan ở nơi đâu

Non cao heo hút, rừng sâu đại ngàn

Trường Sơn kiêu hãnh Phong lan

Vàng, hồng, trắng, tím... muôn vàn sắc hoa

Đèo cao vực thẳm băng qua

Công binh vượt khó tìm hoa mang về

Niềm tin vui sướng tràn trề

Thông minh sáng tạo, lời thề sắt son

Khó khăn gian khổ dẫu còn

Đồng tâm quyết trí, đường mòn thông xe

Xuyên rừng đốn gỗ, nứa, tre

Đưa về dựng mái kết bè đơm hoa

Cung đường ác liệt xe qua

Vòm lan xanh tốt, sắc hoa muôn màu

Quân thù nháo mắt diều hâu

Mục tiêu chẳng thấy, tìm đâu ra đường

Máy bay tọa độ khôn lường

Rừng xanh kiêu hãnh, kiên cường Phong lan

Trường sơn sương sớm chưa tan

Đoàn xe rầm rập âm vang cung đường

Vượt bao cây số đường trường

Phong lan nỏ rộ ngát hương thơm lừng

Thông xe tiền tuyến vui mừng

Tăng quân tiếp đạn, tưng bừng lập công

Quân thù có mắt như không

Máy bay trinh thám chẳng trông thấy gì

Trường Sơn gian khổ hề chi

Hoàn thành sứ mệnh quản gì gian lao

Vinh quang nhiệm vụ Đảng giao

Phong lan tô thắm quyện vào chiến công!

 

 

Phan Thị Oanh, Khối 3, Thị trấn Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

ĐT 0903461678

tin tức liên quan