LBTS - Vợ ru chồng

Ngày đăng: 04:45 13/09/2015 Lượt xem: 432

Dự thi Lục bát Trường Sơn

Đặng Thế Hợi

Hội viên hội truyền thống Trường Sơn Nghi Xuân.

Địa chỉ : Xuân Trường , Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

 

Vợ ru chồng

 

Chiến tranh nay đã qua rồi

Vết thương anh nhức, em ngồi em ru

Lời ru như gió mùa thu

Như sông như núi, mây mù Trường Sơn

Thương anh em thắm nụ hôn

Những lúc túng thiếu, cười giòn cũng qua

Lời ru măng mọc tre già

Lời ru tháng tám tháng ba quê mình

Ai làm được sẹo cho lành

Một thời binh lửa chiến tranh ơi à

Thương anh lòng dạ xót xa

Con nhỏ, vợ yếu, mẹ già cậy trông

Tiếng ru Nam Bắc mênh mông

Lẫn trong tiếng súng, tiếng bom kẻ thù

Cảm hoài những tiếng em ru

Cơn đau dịu bớt, gió đưa giấc nồng

Lạ thay vợ lại ru chồng

Niềm tin hi vọng ngóng trông tháng ngày

Các con sẽ chắp cánh bay

Lời ru của mẹ ru thay cho bà

Anh ơi anh ngủ đi mà

Cánh cò bay lả bay la em mừng

Ru bao nhiêu chuyện không ngừng

Đưa hồn vào cõi mông lung một thời

Ngủ ngon cho khỏe anh ơi

Em là chỗ dựa trọn đời của anh

Mặc dù đã hết chiến tranh

Vết thương anh nhức, em dành lời ru.

 

 

 

 

 

tin tức liên quan