"Nhớ thương Tư lệnh Trường Sơn" - Thơ: Phạm Cao Phong, Hội viên Hội Văn học Nghệ Thuật Trường Sơn

Ngày đăng: 09:29 08/04/2019 Lượt xem: 581

-----------------------------------------------------------------------------

NHỚ THƯƠNG TƯ LỆNH TRƯỜNG SƠN
(Tưởng nhớ hương hồn Trung Tướng Đồng Sỹ Nguyên)

Không thể tin là Người đã ra đi?...
Vị tư lệnh của Trường Sơn huyền thoại!
Người đi xa, tình người còn ở mãi
Giữa lòng dân - ký ức mãi xanh rờn!
 
Gần mười năm! Người sống với Trường Sơn
Cùng đồng đội để vượt qua tất cả
Mặc bom thù tháng năm dài đánh phá
Người vẫn đi ngang dọc những cung đường.
 
Người vẫn đi như thế để coi thường
Và bất chấp sự hiểm nguy sống chết!
Khi cuộc chiến đang thời kì khốc liệt
Những cánh rừng - Người thăm những đoàn quân
 
Chăm sóc, động viên, căn dặn ân cần.
Người là hiện thân của niềm tin và ý chí
Của trí tuệ Việt Nam những ngày đánh Mỹ
Cho niềm vinh quang kiêu hãnh tuyệt vời!
 
“Vì Độc lâp, Tự do” – chân lý sáng ngời
Cho tất cả: Trường Sơn mùa chiến dịch.
Để lập nên bao chiến công kỳ tích
Cuộc hành trình tới : Đại Thắng mùa xuân!
 
Đất nước hòa bình, Người chẳng dừng chân
Cùng dân tộc -  Người đi cùng lịch sử!
Lái con thuyền vượt qua ngàn thác dữ
Khát vọng làm người thẳng hướng tương lai!
 
Dám ước mơ để làm đẹp ngày mai
Từ mỗi việc làm, đến từng nếp nghĩ!
Người đã sống trọn đời gần thế kỷ
Nay trở về với đất mẹ bao dung
 
Xin vĩnh biệt Người Anh hùng!
Con đại bàng của đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ!


TP. Hồ Chí Minh ngày 04 - 06/04/2019
PHẠM CAO PHONG
Hội viên Hội Văn học Nghệ Thuật Trường Sơn

tin tức liên quan